Sau bao ngày cô đơn, đi "lang thang" tìm kiếm một nửa của mình, cuối cùng tôi cũng được hãnh diện sánh vai nàng bước vào nhà hàng làm lễ cưới. Những lời chúc tụng, những cái cụng ly, những tiếng nhạc rộn ràng rồi cũng ở lại phía sau, tôi lảo đảo bước đi theo vợ về phòng tân hôn trong tình trạng không còn nhận thức được gì nhiều nữa.
Đang đêm tỉnh giấc, tôi quay giật mình quay sang bên thấy một "người lạ" đang nằm quấn chăn ngủ ngon lành trên cánh tay mình, lúc đấy tôi mới nhận thức được những gì đang xảy ra. Thế là từ nay tôi đã là trai có vợ, nghĩa là sẽ phải chìa vai ra cho một người "xa lạ" thế kia dựa vào, nghĩa là sẽ phải ra dáng người chủ gia đình, nghĩa là phải chăm chỉ làm việc hơn để kiếm tiền lo cho vợ và sau này là con nữa. Đấy là chưa kể còn phải gương mẫu để vợ nể, con theo, bà con không ho he được tiếng gì. Nghĩ đến đủ thứ trách nhiệm ấy thôi cũng đủ toát mồ hôi rồi. Ôi, cái sự có vợ cũng thật gian nan.
![]() |
Thế là từ nay, gã đã có một người ở bên để gọi là 'vợ'. Ảnh: Inmagine. |
Ấy thế nhưng không phải không có những ưu điểm cần ghi nhận. Có vợ rồi, tôi sẽ không phải lang thang ăn ngoài đường nữa, bữa cơm lúc nào cũng nghi ngút khói, bếp lúc nào cũng rực lửa hồng. Đấy là chưa kể, vợ sẽ phải có "trách nhiệm" hàng ngày hỏi han, nựng nịu và thậm chí là chăm sóc sức khỏe cho con người "ra dáng chủ gia đình" này nữa.
Mỗi chiều đi làm về, tôi sẽ không muốn đi chơi lang thang, bia bọt cùng đám đồng nghiệp nữa mà sẽ chăm chỉ về nhà để ăn cơm vợ nấu. Nghĩ đến việc có người đang đợi chờ mình ở nhà, chờ mình về cùng ăn cơm, cùng xem tivi và cùng đi ngủ, đủ thấy hạnh phúc thế nào. Cứ như ở nhà có món đồ quý, lúc nào cũng chỉ chăm chăm về nhà để được ngắm nghía, sờ mó.
Tạm biệt quãng đời độc thân vô tư, vô lo. Tôi bước vào trang thứ hai của cuộc đời đây! Trang mới, phải nghĩ làm sao viết cho thật nắn nót, vẽ cho thật đẹp để sau này không phải ân hận và đặc biệt là không phải dùng tẩy để sửa lại.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Mạnh Thắng