![]() |
Sam Leeson tự sát vì bị chế nhạo là có phong cách giống các emo. Ảnh: The Sun. |
Sam nhận được rất nhiều bom thư với những lời lẽ tàn nhẫn chỉ vì cậu để tóc dài và mặc quần áo màu đen giống các emo. Những kẻ khủng bố tin nhắn còn chế giễu tình yêu của cậu với các ngôi sao emo hát ca khúc có lời lẽ đầy rẫy những từ ngữ tội lỗi, lo lắng, bi quan.
Thi thể của Sam được tìm thấy đang treo lơ lửng trong phòng ngủ. Tối qua, cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ án khi gia đình cậu bé lên tiếng đổ lỗi cho trang web đã gây nên cái chết cho con trai họ.
Bà Sally, mẹ Sam, đã đề nghị dỡ bỏ trang web Bebo và yêu cầu phải có một hình phạt thích đáng với các mạng xã hội có các thành viên chuyên đi bắt nạt và khủng bố người khác này.
Ông Peter Rowland, Hiệu trưởng trường Severn Vale, nơi Sam theo học cho biết: "Giáo viên và học sinh trong trường rất sốc và buồn khi nghe tin về cái chết Sam. Cậu bé là một học sinh ngoan và rất hòa đồng với bạn bè. Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án này".
Bạn gái thân của Sam rất sốc trước cái chết của cậu: "Không thể tin nổi những gì đã xảy với cậu ấy. Một số người thật điên rồ khi nhạo báng cậu yêu thích các ban nhạc emo".
Một thông điệp khác có đoạn: "Thật không thể tin được khi tôi nghe những gì mà một số người nông nổi đã khiến bạn tự giết mình. Hy vọng rằng những con người đó sẽ sống suốt với nỗi ân hận và dằn vặt suốt quãng đời còn lại".
Tin nhắn của bạn bè cậu bé được đăng trên YouTube viết: "Sam là một người bình thường nhưng do phong cách của cậu ấy giống các emo nên thường bị nhạo báng và bắt nạt". Theo The Sun, mạng Bebo từ chối đưa ra lời bình luận về cái chết của cậu bé này.
Minh Phương