Các viên chức Chính phủ Nhật tin rằng sự việc này có phần lỗi thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ Internet (không có công cụ kiểm soát hiệu quả, và lẽ ra phải báo động cho chính quyền biết khi thấy hiện trạng đó bùng nổ).
Hiện giờ, những nhà cung cấp dịch vụ đang phải ngồi viết tường trình lại cho cơ quan quản lý Internet.
Nhật là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới, và những thỏa thuận qua mạng có lẽ trở nên hấp dẫn đối với những người không thích chết... một mình! Trong số 91 người chết, 54 người là đàn ông, 37 người là phụ nữ, mà đa số thuộc lứa tuổi 20 hoặc 30.
Tuy nhiên, số vụ thỏa thuận mới hiện nay đã giảm rõ rệt. 20 trong 34 vụ xảy ra trong 3 tháng đầu năm 2005, trước khi các nhà cung cấp dịch vụ Internet bắt đầu hợp tác với chính quyền giải quyết nhanh gọn vấn nạn này.
Trong một vụ xảy ra hồi tháng 2/2005, 3 nam và 3 nữ (đều ở độ tuổi thanh niên) trước đó đã liên lạc với nhau qua Internet và khi gặp nhau, họ đóng kín cửa xe hơi lại rồi đốt than đá lên. Tất cả 6 người chết vì ngộ độc khí cácbon.
Tự sát trở thành chủ đề có thể bàn luận trên một số địa chỉ mạng ở Nhật, thậm chí còn có cả một quyển sách cẩm nang hướng dẫn những nơi tốt nhất để tự sát. Các cấp chính quyền Nhật từng hội thảo bàn luận rất nhiều về việc đóng cửa hoặc kiểm soát chặt chẽ các website này.
Thế nhưng các nhà cung cấp dịch vụ không đồng tình, họ bảo rằng đưa ra dịch vụ ấy như một hình thức cảm thông với những người không còn chút hy vọng gì nữa ở tương lai của mình.
Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên cảm thấy cuộc sống hiện đại quá xa rời mình. Hàng ngàn người Nhật được gán cho biệt danh “hikikomori”, đó là những người không bao giờ ra khỏi phòng, và chỉ biết tìm thú tiêu khiển thông qua Internet.
Theo Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật, trong năm 2003 có hơn 34.000 người tự tử, tăng hơn 7% so với 1 năm trước đó
(Theo An Ninh Thế Giới)