![]() |
|
"Tú ông" Nguyễn Tuấn Hiền bị công an Lào Cai bắt giữ. |
Trước những lời đường mật Nguyễn Tuấn Hiền, cô gái trẻ Lý Hiểu Quân đã nhẹ dạ tin theo rồi trở thành món hàng qua biên giới. 60 ngày đêm lưu lạc, Quân bị bọn chúng ép phải bán dâm hàng ngày.
Trong một lần đi với khách đến nhà nghỉ, lợi dụng sự sơ hở, Quân và một phụ nữ khác cũng bị lừa bán sang Trung Quốc đã may mắn trốn thoát được trở về nước, tố cáo hành vi phạm tội của những kẻ buôn người.
Vốn có mối quan hệ thân tộc nên Lò Mùi Nảy (16 tuổi, trú tại thôn Lùng Thành, Bản Qua, Bát Xát, Lào Cai) thường sang Trung Quốc chơi. Sự va chạm với cuộc sống khiến Nảy, chàng trai người Dao trở nên tinh ranh và già dặn hơn nhiều so với tuổi tác. Kẻ này nảy ý định kiếm tiền từ việc lừa bán những cô gái trẻ sang Trung Quốc.
Bằng những mối quan hệ quen biết, từ đầu năm 2007, Nảy đã bàn với Nguyễn Tuấn Hiền (24 tuổi, cùng trú tại Bản Qua, huyện Bát Xát) vụ làm ăn buôn bán người qua biên giới. Mỗi chuyến đưa người trót lọt, Nảy sẽ trả cho Hiền 1 triệu đồng tiền công, mọi chi phí ăn, nghỉ trong quá trình đưa đón người, Nảy sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.
Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, cả hai ráo riết tìm những cô gái mới lớn, ở các huyện vùng cao… Lý Hiểu Quân đã lọt vào tầm ngắm của hai "tú ông". Không khó khăn mấy, Nảy đã sớm tiếp cận được với Quân và ngon ngọt dụ dỗ rủ đi chơi.
Để tránh sự phát hiện của nhân dân và các lực lượng chức năng, Nảy và Hiền đã đưa Quân ra Lào Cai rồi thuê nhà nghỉ ở đó, mua vé tàu đêm xuôi về Hà Nội. Trong thời gian chờ tàu, Hiền đã nhanh chân vào một sòng bạc tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng bị thua hết tiền, buộc phải cắm lại chiếc xe máy là tài sản có giá trị nhất trong gia đình.
Bởi vậy, hơn lúc nào hết, Hiền nóng lòng chờ đợi khoản hoa hồng từ vụ đưa Quân sang bên kia biên giới… Cả ba xuôi tàu về Hà Nội, bắt xe về nhà bà Lại Thị Hương (ở thị xã Phủ Lý, Hà Nam, là mẹ vợ của Hiền). Hiền yêu cầu Nảy phải tìm mọi lý do để giữ Quân ở đó, còn mình về Lào Cai nghe ngóng tình hình. Trên thực tế, trong lúc Hiền quay về Lào Cai đã có hai người đàn bà đến "xem hàng".
Thấy mọi chuyện yên ổn, Hiền quay xuống Hà Nam để tiếp tục thực hiện ý đồ, Nảy đã đưa cho Hiền số điện thoại của người đàn bà tên Lan (không rõ địa chỉ), cả ba cùng hẹn gặp ở Gia Lâm (Hà Nội). Đúng như đã hẹn, Hiền và Nảy đã đưa Quân sang Gia Lâm, người đàn bà tên Lan và một người đàn bà khác đã đón sẵn ở đó, rồi cả 5 người cùng đi Lạng Sơn.
Tại đây, Lan thỏa thuận với Hiền, theo đó phải đưa được "hàng" qua bên kia biên giới mới trả tiền. Chúng lại tiếp tục đưa Quân sang bên kia biên giới, vào nhà một người đàn ông Trung Quốc trạc tuổi 40 không rõ địa chỉ. Lan trao đổi điều gì đó với bọn chúng, rồi người đàn ông này bắt xe ca cho Nảy, Lan và người đàn bà kia đưa Quân đi sâu vào nội địa, còn bản thân sẽ đưa Hiền bằng xe máy.
Xe ca chuyển bánh được vài km, người đàn ông Trung Quốc giả bộ không đuổi kịp xe ca rồi nói với Hiền cho mượn điện thoại để liên lạc với Lan, Nảy rồi bảo đứng chờ, và biến mất hút.
Biết bị lừa, Hiền đã nhanh chóng tìm đường trở về Việt Nam trong nỗi thất vọng vì tiền mất tật mang.
Ngày 15/3, công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Hiền về hành vi mua bán phụ nữ.
(Theo Công An Nhân Dân)
