Tình yêu của tụi mình được mình đúc kết bằng cụm từ "mưa dầm thấm lâu". Bọn mình quen nhau từ năm 2005, anh ấy kêu rằng có cảm tình ngay với mình trong những lần gặp đầu tiên. Nhưng rồi, 3 năm sau bọn mình vẫn chỉ là những người bạn khi tấm chân tình ấy dường như không làm trái tim nhỏ bé của ai kia biết rung rinh.
Đối lập với tính cách lãng mạn, mơ mộng của mình là tính cách thẳng thắn và không mơ mộng của anh. Nhưng đó là những điều tạo hóa khéo léo để cho tụi mình gặp nhau và bổ sung để hoàn thiện hơn. Và không biết từ khi nào, anh đã làm cho mình biết yêu, thương, giận, hờn... một ai đó.
Ngày 21/11 bọn mình sẽ chính thức trở thành chồng - vợ, đánh dấu khoảng thời gian 6 năm đẹp đẽ kia và mở ra một tương lai đầy sức sống và cũng thật nhiều thách thức. Bộ ảnh cưới này được bọn mình chụp ở Kỳ Sơn - Hòa Bình. Qua bộ ảnh cưới, mình muốn gửi lời nhắn tới nửa kia của mình rằng: "Cảm ơn anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên em... Chúng ta sẽ hạnh phúc". Chúc cho tất cả những người sắp làm cô dâu như mình đều xinh đẹp và hạnh phúc!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.