Chưa đến 8 giờ sáng nhưng trên đường Ấp Bắc dẫn vào Câu lạc bộ Hưu trí phường 13, quận Tân Bình, hàng ngàn người dân đã kéo đến chật cả sân hội trường để tham dự phiên xét xử lưu động của TAND TP HCM đối với băng cướp do Đặng Quốc Đạt (tức Đạt "Trắng", 25 tuổi, ngụ Tân Phú) cầm đầu. .
Phiên tòa này đã được chuẩn bị rất kỹ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an cũng được huy động để bảo vệ và giữ gìn an ninh cho phiên tòa. Ngoài ra, cơ quan xét xử cũng yêu cầu được lắp thêm hai màn hình lớn để phục vụ cho người dân đến tham dự.
![]() |
Đạt "Trắng" (áo xanh) cùng các đàn em. Ảnh: Vũ Đăng. |
Đứng trước vành móng ngựa là các bị cáo Đặng Quốc Đạt, Lê Đình Tuấn và Trần Quang Vương bị VKS truy tố về tội "giết người" và "cướp tài sản"; Nguyễn Ngọc Huy (25 tuổi, ngụ Tân Bình) về tội "giết người"; Nguyễn Đình Phương, Lê Đức Nam, Nguyễn Huy Hậu về tội "che giấu tội phạm" và "không tố giác tội phạm".
Theo cáo trạng, Đạt "Trắng" là chủ quán cà phê Hoàng Hạc (quận Tân Phú), đồng thời cũng là "đại ca" của một băng chăn dắt gái, đâm thuê chém mướn và cướp giật. Như thường lệ, tối ngày 2/4, Đạt "Trắng" cùng Tuấn, Huy, Vương, Hậu xách theo 3 mã tấu và một dao tới nhậu tại quán Đài Bắc (đường Trường Trinh, đối diện khu Công nghiệp Tân Bình). Sau đó, Đạt lệnh cho Tuấn và Vương đi cướp.
Tại hẻm 622 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 2 tên cướp thấy một phụ nữ đang điện thoại nên áp sát giật rồi bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, anh Trịnh Xuân Tâm (Trung tá quân đội, Sư đoàn Không Quân 370) và một số người dân ở gần đấy đã xông ra đuổi bắt và quăng đồ vật, xe đạp để chặn cướp nhưng không thành.
Khi đàn em về đưa "chiến lợi phẩm và kể lại vụ bị người dân truy bắt, Đạt "Trắng" ra lệnh xách "hàng" để trả thù: "Chém đứa nào la to nhất". Cồi cả bọn xông vào chém tới tấp một nhóm đàn ông đang ngồi nhậu và chém bất cứ ai gặp trên đường. Sau đó, chúng tìm đến nhà anh Tâm đập tan nát chiếc xe bán bánh mì trước cửa rồi xông vào nhà chém vào đầu, tay, lưng... anh Tâm khiến anh ngã gục tại chỗ trước sự chứng kiến của vợ con. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Tâm mang thương tật 37% vĩnh viễn với 8 nhát chém, những người khác cũng bị từ 1 đến 10%.
Gây án xong chúng chạy về nhà thuê của Huy và Hậu thay áo đã dính máu rồi về "đại bản doanh" Hoàng Hạc cấu giấu mã tấu. Sau đó, chúng thuê khách sạn để trốn. 8 ngày sau đó, trong lúc Đạt "Trắng" và đồng bọn ngồi tại quán cà phê Hoàng Hạc lên kế hoạch cướp giật trong đêm thì mười trinh sát của đội đặc nhiệm đã bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ.
![]() |
An Tâm trình bày với tòa về đêm bọn cướp xông vào nhà, lao vào anh mà chém. Ảnh: Vũ Đăng. |
Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi vị chủ tọa hỏi lý do tại sao đi cướp tài sản, những "cậu choai" này thản nhiên cho biết do cần tiền tiêu xài, đi vũ trường, quán Bar, ăn nhậu... Trong đó, Nguyễn Huy Hậu (em ruột của bị cáo Huy) bị truy tố về tội "không tố giác tội phạm" đã thành thật cho biết: "Tất cả đều là bạn của anh trai tôi, bạn anh Đạt. Nếu tôi tố cáo với công an sợ họ sẽ quay ra trả thù tôi... Họ mới đi chém nhau về còn hăng lắm".
Tuy nhiên, đại ca Đạt "Trắng" trong dáng vẻ mệt mỏi, rũ rượi, lại khăng khăng chối mình không ra lệnh cho đàn em đi cướp mà cho rằng "tự bọn họ kéo nhau đi rồi mang chiếc điện thoại về cho tôi". Khi xách mã tấu quay lại trả thù người dân, Đạt cũng không nhận mình đã nói "Chém đứa nào la to nhất" và khẳng định mình chỉ chém anh tâm một nhát "nhưng không biết trúng vào đâu".
Trình bày với tòa, các nạn nhân trong vụ truy sát vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Anh Tâm cho biết, tối 2/4, khi vừa nghe hô hoán cướp, anh liền cùng người dân xung quanh đuổi theo hai tên thanh niên nhưng không kịp. Anh cùng vài người phân công nhau "đón lõng" tại các con hẻm thông ra đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, nhưng do có quá nhiều đường nên bọn chúng đã chạy thoát. Các anh cũng đã trình báo sự việc với đội tuần tra an ninh khu vực.
Quay về nhà được khoảng 30 phút sau, trong lúc người con trai của anh đang phụ bố mẹ dọn dẹp quán tạp hóa đi ngủ thì bị hai thanh niên đi xe máy quật thẳng một vật gì đó thật mạnh vào người rồi phóng thẳng vào trong hẻm. Khi vợ chồng anh chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đang lui cui chăm sóc vết thương cho con trai thì bọn chúng lại ở đâu nhào tới đập nát tủ kính và xông thẳng vào nhà chém tới tấp. Vợ anh kéo con chạy thẳng lên gác nhưng không kịp, còn anh thấy vậy liền đẩy thằng bé vào gầm cầu thang và lấy thân che chắn cho con trai, cầm ghế đẩu, cây sắt chống trả.
"Tôi đã cố gắng gạt bọn họ ra nhưng không thể vì cả 3 người cùng lao vào chém tới tấp cho đến khi tôi không biết gì nữa", anh Tâm nói.
Bào chữa cho các bị cáo, hầu hết các luật sư đều thống nhất tội danh với VKS, họ chỉ nêu thêm một số tình tiết giảm nhẹ mức án cho thân chủ mình.
![]() |
Người thân của các bị cáo xót xa trước lỗi lầm của con em mình. Ảnh: Vũ Đăng. |
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm, gây hoang mang cho xã hội. Các nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo. Đạt "Trắng" không nhận đã ra lệnh cho đàn em đi cướp nhưng căn cứ trên lời khai của các đồng phạm cùng những chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ hành vi phạm tội này của bị cáo.
Vì vậy, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Đặng Quốc Đạt, 25 tuổi, mức án tử hình; Lê Đình Tuấn, 20 tuổi và Trần Quang Vương, 23 tuổi, mỗi người 24 năm tù về tội "giết người" và "cướp tài sản". Nguyễn Ngọc Huy, 25 tuổi nhận 8 năm tù về tội "giết người". 3 bị cáo khác cũng bị tuyên từ 6 tháng tù treo đến 9 tháng tù giam về tội "che giấu tội phạm" và "không tố giác tội phạm".
Đây là mức án cao hơn so với mức đề nghị của VKS trước đó. Tuy nhiên, cả hội trường CLB Hưu trí đã vang dậy tiếng vỗ tay ủng hộ của người dân tham dự phiên tòa.
Kết thúc phiên xét xử, nhiều người thân của các bị cáo đã khóc nức nở, vật vã ngay tại sân CLB.
Vũ Đăng