Khoảng 20h ngày 11/9/2005, do không có tiền nên Hoàng Ngọc Tiến nghĩ đến chuyện vay tiền của ông Ngô Văn Phiến (là bố nuôi của vợ Tiến) tại ngõ Y Miếu, phường Văn Miếu (quận Đống Đa). Khi đi, Tiến mang theo 1 con dao nhọn Thái Lan với mục đích nếu ông Phiến không cho vay tiền sẽ dùng dao đe dọa.
Khi đến nơi, Tiến hỏi vay tiền nhưng bị ông Phiến từ chối. Thấy vậy, Tiến đã rút dao mang theo trong người ra đe dọa: "Ông có cho con vay tiền không thì bảo". Ông Phiến kêu cứu rồi bỏ chạy lên tầng 2, tới gần cửa ra vào ban công thì Tiến đuổi kịp và vung dao đâm nhiều nhát vào người, vào tay ông, trong đó có 5 vết thấu khoang ngực, ổ bụng. Ông Phiến vẫn tiếp tục kêu cứu thì bị Tiến vớ 1 chiếc túi nilon nhét vào miệng để ông không kêu được nữa. Đến lúc ông Phiến ngã gục xuống và chết thì Tiến mới ngừng đâm, quay ra lục soát tủ trong phòng tầng 2 lấy được 300.000 đồng rồi tẩu thoát.
Trước đó, 8h sáng ngày 11/9/2005, Tiến còn đến nhà chị Hoàng Thị Sâm (trú tại ngõ 21 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) để mượn xe máy của chị rồi đem đi cầm đồ lấy 4 triệu đồng ăn tiêu hết.
K.N.