Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử Nguyễn Trọng Thọ (29 tuổi, trú tại Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Gã trai không nghề nghiệp là kẻ đã giết cháu Trần Thành Công (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Yên Viên) rồi ném xác xuống sông Hồng.
Phiên tòa khá đông người tham dự, mẹ của nạn nhân và gia đình cũng tới. Bố bé trai bị sát hại không thể tới buổi xử để nhìn thấy kẻ giết người vì lý do cá nhân. Các chú, cô bác... cầm chiếc ảnh của Công thay người mẹ vì chị vẫn còn đau đớn nỗi mất con. Cậu bé cười mỉm, trông khôi khô chững chạc trong bức di ảnh.
Công là con thứ hai trong gia đình, trên có một chị gái, dưới là hai cô em gái. Dù là con trai duy nhất, nhưng Công khá hiền lành, học hành chăm chỉ, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Bố mẹ sắm cho chiếc xe đạp để con trai đi học vì trường cách nhà cũng không xa. Hàng ngày, Công đi đến nơi về đến chốn, không xê dịch giờ giấc. Nghĩ tới đứa con ngoan ngoãn, vợ chồng anh Thành lại chất chứa nỗi đau.
Thọ đứng trước vành ngựa với gương mặt lạnh lùng. Hắn khai lí nhí về hành vi phạm tội với HĐXX. So với thời gian trước khi bị bắt cách hơn 6 tháng, Thọ trắng hơn nhưng vẫn nhỏ con. Gã trông như lọt thỏm trong chiếc áo của trại tạm giam. Mỗi lần khai, sắc mặt gã không biểu hiện gì. Ngay cả những lời xin lỗi Thọ cũng không nói được với phía gia đình bé Công.
![]() |
Bị cáo Thọ trong giờ HĐXX nghỉ nghị án. |
Từng có thời gian làm thuê cho vợ chồng anh Trần Văn Tám (chú của bé Công), với công việc hàng ngày là cắt sắt, bốc vác sắt bán cho khách hàng, Thọ biết gia đình chủ khá giả. Làm được không lâu, nghỉ việc, Thọ trở thành kẻ thất nghiệp. Trong thời gian làm thuê, Thọ biết con trai anh Tám và cháu Công.
Đầu tháng 1 năm nay, tên này nảy sinh ý định bắt cóc con chủ cũ để tống tiền. Anh ta lang thang ở cổng trường THCS Yên Viên để đợi "con mồi". Không như dự định, chiếc xe đạp của cậu bé này không có chỗ đèo nên Thọ "lỡ" mất cở hội ra tay. Trước đó, hắn "dự định" sẽ đi nhờ xe đạp rồi điều nạn nhân đến chỗ vắng và ra tay. Sau đó, thấy bé Công cũng vừa tan trường, hắn chuyển mục tiêu sang cậu bé này.
Khoảng 17h30 ngày 9/1, Thọ tới cổng trường và rủ bé Công lên đê cầu Đuống chơi thả diều khi cậu tan học. Đến 19h cùng ngày, thấy trời tối, xung quanh vắng vẻ, gã này bất ngờ bẻ ngoặt hai tay Công, ghì xuống đất. Hắn nhặt thanh gỗ gần đó đập liên tiếp vào gáy cháu bé. Sau đó, gã bóp cổ đến khi nạn nhân không còn cử động. Tưởng Công đã chết, hắn ném xác xuống sông. Hăn lấy điện thoại xe đạp cùng ba lô. Chiếc xe đạp, Thọ bán được 540.000 đồng.
22h30 cùng ngày, Thọ dùng điện thoại của Công gọi về nhà anh chị Thành "thông báo" con trai đã bị bắt cóc, muốn con bình an trở về phải nộp 350 triệu đồng tiền chuộc. Sau vài cuộc điện thoại thỏa thuận, Thọ đồng ý nhận 150 triệu đồng. Hắn yêu cầu anh Thành đi một mình mang tiền tới vườn hoa Ngọc Lâm "giao dịch". Thọ bị bắt khi đang lúi cúi lấy bọc tiền treo ở hàng rào.
Nghe những lời khai nhận của sát thủ, mẹ nạn nhân khóc tức tưởi. Chị gục vào vai người thân, vai rung lên bần bật vì nỗi đau mất con lại một lần cứa lòng chị. Đến khi nghị án, chị suýt ngất xỉu vì xúc động. Trong khi đó, Thọ ngồi lầm lũi, im lặng trước vành móng ngựa. Ngay cả khi được chủ tọa cho nói lời sau cùng, gã này cũng chỉ lí nhí dạ thưa.
Bản án cuối cùng được HĐXX tuyên, Thọ nhận hình phạt tử hình tổng hợp cho cả ba tội danh trên.
Việt Dũng