Đây là vụ giết người man rợ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội mà nạn nhân là chị Ngân (47 tuổi), nhân viên hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản bị giết, thiêu cháy ngay trong nhà mình. Phiên tòa thu hút khá đông người quan tâm đến tham dự. Việc xét hỏi diễn ra nhanh chóng, tuy bị cáo Công chưa thực sự thành khẩn khai nhận hành vi của mình trước Hội đồng xét xử.
![]() |
Hung thủ Trần Chí Công trong phiên tòa sáng nay. |
Vụ án xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 8/2 khi một số người dân sinh sống tại khu vực chùa Liên Phái 1, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng phát hiện mùi khét từ căn nhà của chị Ngân. Khi công an đến kiểm tra thì chủ nhà đã bị thiêu cháy.
Mặc dù nạn nhân bị cháy, nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây không phải là vụ tự tử thông thường. Chị Ngân đã chết trước khi bị thiêu cháy. Ngày 8/3, phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an thành phố Hà Nội đã xác định Công chính là thủ phạm vụ án và ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Công tại số 9/15, phố Khánh Thiện, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây cơ quan công an đã thu giữ điện thoại Nokia 7370 của nạn nhân.
Ngay sau khi bị bắt giữ, Công đã thú nhận hành vi giết người man rợ của mình. Trong phiên tòa sáng nay, thủ phạm rành rọt khai trước HĐXX: Hôm đó, Công đến nhà chị Ngân rồi dùng búa đập hai lần vào đầu nạn nhân. Sau đó tên này, lôi xác chị vào phòng vệ sinh xả nước cho máu trôi đi nhằm phi tang hiện trường. Xong xuôi, Công đã kéo xác nạn nhân vào phòng ngủ, phủ tấm đệm lên và đốt để tạo hiện trường giả, phi tang.
Sau khi đốt xác nữ hộ sinh, thủ phạm lục soát lấy 900.000 đồng và 2 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.
Trước vành móng ngựa, bị cáo "bình thản" khai nhận mọi hành vi giết chị Ngân. Tuy nhiên, Công nói nguyên nhân dẫn đến việc làm mất hết tính người của mình là "ức" bởi chị Ngân vay của bị cáo 20 triệu đồng không trả. Đây là tình tiết mới mà bị cáo không khai báo với cơ quan điều tra trước đó (bị cáo nói rằng, lúc bị công an phát hiện, tâm thần không ổn định, và nghĩ muốn nhanh chóng được chết nên không nói đến số tiền này).
Bị cáo khai: Năm 2004, qua một bác sĩ đồng nghiệp giới thiệu chị Ngân cho Công. Thời điểm này, vợ của Công mới mất được hai năm, cảnh "gà trống nuôi con", gia đình vắng vẻ nên anh ta muốn tìm "vợ" để cùng chăm sóc con cái. Sau một thời gian "tìm hiểu", Công có qua lại nhà chị Ngân ba lần. Trong lần thứ hai, chị Ngân đến nhà Công và anh ta biết được tuổi chị không hợp với mình (bị cáo nói trước tòa rằng, chị Ngân và vợ mình bằng tuổi nhau, và trước khi quen chị, bị cáo có đi xem bói thấy không hợp với tuổi này) và có ít đi lại với chị.
Nhưng vì cho chị Ngân vay 20 triệu nên Công phải nhiều lần đến đòi. Bị cáo khai: "Hôm đó tôi đến nhà chị Ngân, mục đích để đòi tiền (số tiền này Công khai không có giấy tờ gì) và hỏi xem cô ấy có biết bác sĩ nào chữa bệnh vô sinh giỏi để giới thiệu cho em gái tôi. Vào đến nhà, thấy cô ấy khoe có điện thoại mới... rồi có 40 triệu để mua cổ phiếu. Trong khi đó số tiền vay của tôi cô ấy khất lần mãi không trả, lại còn nói 'Có 20 triệu mà rối cả lên, số tiền đó từ trước tới giờ tính ra chẳng cho gái hết từ lâu rồi'. Tôi tức quá nên mới ra tay giết cô ấy".
Tuy nhiên, trước những bằng chứng cơ quan công an thu thập được, thì Công vốn "nghiện tá lả", thua "đậm", bị nợ nần nhiều, biết chị Ngân khá giả nên có ý định giết để lấy tài sản. Để thực hiện trót lọt hành vi man rợ của mình, Công đã mua một cái búa đinh, giấu trong người và hành động vào tối 7/2.
Phiên tòa kết thúc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của dư luận. Bản án dành cho kẻ giết người là đúng người, đúng tội.
Việt Dũng