Vốn là một kẻ hay rượu chè, cờ bạc nên những cuộc cãi vã, đánh nhau giữa Nguyễn Đăng Doanh (trú tại tổ 36 Bắc Cầu 2, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) và vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hằng xảy ra “như cơm bữa”. Những mâu thuẫn trong gia đình cứ phát sinh ngày thêm trầm trọng khiến Doanh nghĩ đến chuyện giết vợ.
Ngày gây án được Doanh vạch ra là rạng sáng ngày 24/6. Lúc đó vào khoảng 3h, Doanh tỉnh dậy và bình tĩnh xuống bếp lấy một con dao Thái Lan (dài 24 cm) rồi đi đến chỗ chị Hằng khi đó đang nằm ngủ trên chiếu trúc trải dưới nền nhà.
Thấy chị Hằng nằm ngủ ở tư thế nghiêng về bên phải, Doanh liền ngồi lên lưng chị Hằng, đè chị nằm úp sấp xuống chiếu. Rồi tay trái bịt miệng vợ, tay phải Doanh cầm dao cắt cổ chị Hằng làm chị bị đứt toàn bộ bó mạch, dây thần kinh cổ, gây chảy máu dẫn đến tử vong.
Giết vợ xong, Doanh cũng tự tử bằng cách lấy thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột ra uống. Một lát sau thấy mình vẫn còn tỉnh táo, Doanh tiếp tục cầm tô vít chọc vào ổ cắm có điện nhưng điện giật làm Doanh tung tay ra khỏi tô vít nên không bị điện giật.
Tiếp đó, Doanh tự cắt vào cổ tay trái, cẳng chân trái và cổ bên trái làm rách da chảy máu nhưng vẫn không chết. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, nghe thấy tiếng đập cửa, Doanh chạy ra sân trời tầng 2 định nhảy xuống đất tự tử thì bị Công an phường Ngọc Thụy giữ lại đưa đến bệnh viện cứu chữa.
Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Doanh.
(Theo Hà Nội Mới)