Do không có tiền sử dụng heroin, hai chị em Trần Huệ Bình và Trần Huệ Mẫn đã rủ nhau đến nhà chị Tse Ho Yen (quốc tịch Trung Quốc) tại chung cư 667 Nguyễn Trãi, quận 5, giả vờ xin việc làm.
Theo Người Lao Động, ngày 28/2/2003, Bình ôm chị Yen cho Mẫn đâm chết để cướp tài sản. Khi cả 2 đang kéo xác chị Yen vào nhà vệ sinh thì chị Nguyễn Thị Duy Thắm (người làm của chị Yen) đi về, chưa kịp tri hô đã bị Bình và Mẫn đâm chết. Cả 2 lấy 2,5 triệu đồng của chị Yen rồi bỏ đi Vũng Tàu chơi.