Lấy cảm hứng từ việc mọi người hạn chế bắt tay trong mùa dịch Covid-19, nhạc sĩ Tú Dưa đã viết nên lời mới cho ca khúc Nắm lấy tay anh ra đời từ năm 2014. Anh đặt tên cho phiên bản chế là Nắm tay qua đại dịch. Đoạn mở đầu của ca khúc có ngôn từ hài hước, vui nhộn: "Ngày xưa nắm tay/ Giờ hết nắm rồi/ Chỉ mong thế thôi đến ngày tan dịch/ Từng giây phút trôi quá đỗi ngột ngạt/ Thà đi cách ly còn sướng hơn ra ngoài".
Tú Dưa hát 'Nắm tay qua đại dịch'
Phần lời được anh viết trong vòng nửa ngày. Trong bài hát, anh truyền tải thông điệp nhắc nhở các cá nhân tự giác phòng dịch như rửa tay, đeo khẩu trang, khai báo y tế thành thật, tự giác cách ly khi đi về từ vùng dịch, tin tưởng vào các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch.
Video được anh thực hiện bằng điện thoại, chia sẻ trên trang cá nhân. Nhiều bạn bè, người hâm mộ khen ngợi phiên bản mới của bài hát thời sự, chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa. Nhạc sĩ dự định nhờ Tuấn Hưng thu âm để ca khúc trở nên phổ biến, tiếp cận được số đông khán giả hơn.
Giống như nhiều nghệ sĩ khác, dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, đời sống của Tú Dưa. Các show diễn lớn nhỏ của anh đều phải huỷ bỏ. Tú Dưa cũng phải huỷ việc tham dự các sự kiện. "Tôi thất nghiệp hai tháng nay. Các sản phẩm âm nhạc của tôi và ca sĩ dự kiến ra mắt trong năm nay phải hoãn tới năm sau. Hiện tại, gia đình tôi về quê vợ ở Việt Trì được gần một tháng để tránh dịch, tránh đến nơi đông người", anh chia sẻ. Nhạc sĩ cũng mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường.
Nhạc sĩ Tú Dưa tên thật là Anh Tú, sinh năm 1979 ở Hà Nội. Anh từng là thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn từ năm 1998 đến năm 2000. Từ năm 2010, anh hoạt động chủ yếu với vai trò sáng tác, ghi dấu ấn qua nhiều bản hit Anh nhớ em, Hối hận trong anh, Nắm lấy tay anh, Duyên mình lỡ...
Hằng Trần