Tối 13/9, trong buổi biểu diễn của ca sĩ Tiêu Kính Đằng tại sân vận động Hoàng Long ở Hàng Châu, màn hình lớn bất ngờ chiếu hình một chàng trai và cô gái trong phần tương tác kiss cam. Chàng trai lập tức nghiêng người định hôn bạn gái.
Cô gái đưa tay đẩy mặt bạn trai ra. Khi máy quay vẫn hướng về phía hai người, cô quay sang hôn cô bạn thân ngồi bên cạnh. Chàng trai tiếp tục tiến lại gần nhưng một lần nữa bị bạn gái từ chối.
Khán giả trong sân vận động ồ lên rồi bật cười trước tình huống bất ngờ. Khi đó, Tiêu Kính Đằng đang nhắm mắt hát Thành phố ánh trăng. Mở mắt và nhận ra sự chú ý của khán giả không còn ở sân khấu, nam ca sĩ tỏ vẻ ngơ ngác, đùa rằng dường như mọi người không còn nghe mình hát.
Màn kiss cam thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Video: Nextapple
Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn 6,5 triệu tương tác trên Baidu, đứng thứ 15 trên Baidu Hot Search và từng nằm trong top 50 tìm kiếm nổi bật trên Weibo. Sau đó, một tài khoản tự nhận là chàng trai trong video đăng bài cho biết đã rời buổi diễn trước khi kết thúc và hai người "ai về nhà nấy".
Thông tin này khiến nhiều người cho rằng hai người đã chia tay ngay sau màn kiss cam. Tuy nhiên, danh tính tài khoản trên bị đặt dấu hỏi do nhiều tài khoản khác cũng đăng nội dung tương tự. Một số người dùng mạng xã hội còn nhận xét hình ảnh của người tự nhận là bạn trai không trùng với nhân vật trong video.
Sau đó, hai nhân vật chính xuất hiện và giải thích màn kiss cam thực chất đã được họ lên kế hoạch từ trước.
Theo chia sẻ của hai người, trước khi đến buổi diễn, chàng trai đề nghị nếu được máy quay chọn, anh sẽ chủ động hôn bạn gái, còn cô giả vờ né tránh để tạo tình huống hài hước.
Khi màn hình thực sự chiếu tới, cả hai làm đúng như kế hoạch. Cô gái đẩy bạn trai ra rồi quay sang hôn cô bạn ngồi bên cạnh, khiến nhiều khán giả tưởng hai người vừa xảy ra chuyện trên khán đài.
Hai người sau đó xin lỗi những khán giả đã tin họ thực sự chia tay, đồng thời cho biết màn thể hiện chỉ là một trò đùa nhằm mang lại tiếng cười.
Cả hai sau đó thừa nhận đây là một trò đùa. Ảnh: Nextapple
Kiss cam là hình thức tương tác quen thuộc tại các trận đấu thể thao và buổi biểu diễn. Máy quay thường bất ngờ hướng tới một cặp trên khán đài rồi chiếu hình ảnh của họ lên màn hình lớn. Khán giả thường chờ đợi hai người thể hiện tình cảm bằng một nụ hôn.
Tuy nhiên, những khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây này đôi khi có thể trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Ngày 16/7/2025, tại buổi biểu diễn của Coldplay ở sân vận động Gillette, Massachusetts, kiss cam ghi cảnh Andy Byron, khi đó là CEO của Astronomer, ôm Kristin Cabot, giám đốc nhân sự của công ty. Khi nhận ra mình xuất hiện trên màn hình lớn, Byron lập tức cúi xuống tránh máy quay, còn Cabot che mặt. Chris Martin sau đó đùa rằng hai người "hoặc đang ngoại tình, hoặc rất ngại ngùng".
Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Truyền thông sau đó đưa tin Byron đã có vợ, trong khi Cabot cũng đã kết hôn. Vụ việc trở thành bê bối lớn, kéo theo cuộc điều tra nội bộ tại Astronomer và việc Byron từ chức CEO.
Hoàng Yến (theo Nextapple, Sina)