![]() |
Nguyễn Thị Thuỳ. |
Thùy vốn là người chỉ biết học hành. Đến năm 2000, khi biết mình đã đỗ đại học, một mình lần mò từ Phù Ninh, Phú Thọ xuống Hà Nội để lấy kết quả, chẳng ngờ lại lọt mắt mụ tú bà Nguyễn Thị Hà, thế là đang tươi vui vì những ngày ngồi trên ghế giảng đường chờ phía trước lại bị đẩy ngồi trên chiếc xe 12 chỗ của tú bà chạy tuốt qua bên kia biên giới và trở thành một gái bán dâm tận Bằng Tường (Trung Quốc). Năm 2003, được một người đàn ông tên Thiên, người Trung Quốc, chuộc ra. Những tưởng, cuộc đời Thùy sẽ được lương thiện trở lại. Nhưng, "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", mà thói đời né được cái trước, gặp ngay cái sau oái oăm hơn. Thiên không phải là người tốt nên chỉ ngay sau khi đưa Thuỳ ra khỏi nhà thổ, Thuỳ đã được Thiên "huấn luyện" và "nâng đời" từ gái bán dâm, thành tú bà siêu hạng.
Từ đó trở đi, cái khát khao thường trực được trở về đất mẹ để làm lại cuộc đời của Thuỳ đã không còn, dù lúc đó Thuỳ không thể thi đại học thêm một lần nữa. Ý nghĩ về cuộc sống lương thiện cũng không còn bám đuổi trong suy nghĩ của Thuỳ nữa, thay vào đó là những tiền phần trăm, là hoa hồng từ gái bán dâm mỗi khi ép họ đi khách, là làm sao móc mối được với nhiều kẻ buôn người ở Việt Nam và Trung Quốc để vơ đầy túi tham. Thuỳ mở cửa hàng cho thuê trọ, nhưng nhiệm vụ chăn dắt các cô gái bị lừa qua biên giới bán dâm lại là mục đích chính.
Không cưới, nhưng Thuỳ và Thiên hiển nhiên sống với nhau ngoài giá thú và móc nối với một số người Việt Nam sinh sống ở Bằng Tường, TQ như Hải, Nhi, Hoàn, Nguyệt, Hương, tìm cách mua những phụ nữ Việt Nam bị chúng đưa sang với giá... cho còn hơn bán và đưa họ đến các nhà hàng, khách sạn trong vùng ép "đi khách". Những tên này lại cấu kết với một số đối tượng trong nước, núp dưới danh nghĩa chủ quán cắt tóc gội đầu, kinh doanh dịch vụ karaoke, nhử các cô gái vào làm cho mình, hình thành đường dây khép kín với nhiều công đoạn: lừa, môi giới và trực tiếp bóc lột "xác thịt" của các cô gái.
Phàm ở đời, "gieo gió", ắt gặt bão. Rồi hành vi bất nhân tính của Thiên bị công an Trung Quốc phát giác. Thiên bị bắt, cô vợ hờ tên Thuỳ được thả về Việt Nam và mất hút. 7 phụ nữ bị Thuỳ, Thiên lừa được công an Trung Quốc cứu và trả về Việt Nam cuối tháng 4 vừa qua đều khai họ bị một phụ nữ tên Thuỷ sống ở chợ Bằng Tường (Trung Quốc) mua về từ một số kẻ vô lương tâm ở Việt Nam, mà không hề biết tên thật cũng như địa chỉ thật.
Phải dày công điều tra, cuối cùng các điều tra viên phòng 8, C14, Bộ Công an đã tóm được Nguyễn Thị Thuỳ khi cô ta đang làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng ăn do người Tàu làm chủ ở đường Giảng Võ, Hà Nội.
Thuỳ khai nhận vì chỉ huy, giật dây gần 10 đường dây buôn người từ Nam chí Bắc, có quá nhiều mối và có quá nhiều các cô gái nhẹ dạ bị lừa nên cô ta cũng không thể nhớ hết tên tuổi, quê quán thật các đồng bọn của Thuỳ. Lần dần qua các lời khai, các đồng bọn của Thuỳ dần bị lật mặt. Trong số 7 tên bị "tóm" có Phí Thị Tuyết ở Thủ Đức, TP HCM và Lê Thị Thanh Thuỷ, 40 tuổi ở Lương Sơn, Hoà Bình bị bắt khi đang vận chuyển 100 triệu đồng tiền giả qua biên giới Lạng Sơn.
![]() |
Nguyễn Thị Doan. |
Nguyễn Thị Doan, tức Nhi, đang lẩn trốn ở TQ, là nữ quái khá đặc biệt trong đường dây này. Doan bị truy nã toàn quốc cuối tháng 11 vừa qua. Mặc dù sống như vợ chồng với Nguyễn Linh Khiết, tức Hải, 32 tuổi ở Đại Mỗ, Từ Liêm (Hà Nội) đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tiết lộ tên, quê của mình với Khiết biết. Chính vì thế mà khi bị bắt, Khiết không khai được "vợ" mình là ai, ở đâu.
Hiện tại, cơ quan điều tra Bộ CA đã làm rõ được 10 đường dây lừa phụ nữ VN từ các tỉnh Phú Thọ, Hà Tây, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Đăk Lăk, TP HCM và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bán cho Thuỳ - Thiên làm gái bán dâm. Các tên Lê Thị Thanh Thuỷ, Hà Thị Hà, Nguyễn Quang Hoàn, Nguyễn Linh Khiết, Nguyễn Thị Thuỳ, Phí Thị Tuyết, Phạm Quang Trung, sinh năm 1974, Vũ Anh Đức, sinh năm 1984 đã bị bắt. Thủ đoạn của đường dây này vẫn là dụ các cô gái làm trong quán của mình "đi" khách, hoặc rủ đi tham quan rồi đánh thuốc mê lừa đưa lên biên giới bán cho Thiên, Thùy với giá từ 4.000 đến 9.500 nhân dân tệ.
Khánh Ngọc