- Đôi khi vai diễn mình tâm huyết không được chú ý, còn vai chưa vừa ý, khán giả lại yêu mến. Những lúc như thế, anh cảm thấy thế nào?
- Vai tướng Ba Dương (Dưới cờ đại nghĩa), tôi rất thích, đầu tư nhiều công sức, nhưng lại không được khán giả chú ý bằng Y Đam (Anh chỉ có mình em), vai tôi thấy mình đóng chưa tới lắm. Nhưng tôi hy vọng vai của mình trong Tuyết nhiệt đới và Sinh mệnh sẽ tạo được ấn tượng tốt với khán giả.
Tôi cũng rất thích vai Lương trong Tuyết nhiệt đới, đó là một vai lạ. Tôi có một cái rất may mắn đó là mỗi phim lại nhận một vai chính với tính cách hoàn toàn khác nhau, không hề lặp lại. Điều này giúp hành trang nghiệp diễn của tôi dày lên đáng kể.
![]() |
Diễn viên Võ Thành Tâm. |
- Kỷ niệm anh nhớ nhất khi đóng "Tuyết nhiệt đới" là gì?
- Tôi chỉ nói ngắn gọn bằng một câu: Chạy nhiều nhất, té nhiều nhất và sẹo cũng nhiều nhất. Xem phim, bạn sẽ cảm nhận đầy đủ.
- Anh thường đóng cặp với các người đẹp, mà trước các mỹ nhân rất khó để không rung động. Anh làm thế nào để không bị lẫn lộn cảm xúc trong phim và đời thường?
- Khi đóng 2 trong 1, lúc đầu tôi không thích gương mặt Ngô Thanh Vân lắm, nhưng sau đó thì bị... mê hoặc bởi vóc dáng cô ấy. Với Anh chỉ có mình em, nét trong sáng tươi trẻ của Ngọc Diệp giúp tôi có cảm hứng suốt mấy chục tập phim. Rồi sự chuyên nghiệp, sâu sắc của Kiều Thanh trong Sinh mệnh lôi cuốn tôi nhập vai. Có yêu bạn diễn không ư? Chắc là có nhưng hết phim là tôi thoát vai ngay, kẻo phiền toái với các chàng khác!
- Anh bảo chưa nghĩ đến chuyện có người yêu. Thế những, nhiều người thấy anh hay đi cùng Anh Đào của phim Kính vạn hoa, chuyện này là thế nào?
- Tôi và bé Anh Đào xem nhau như anh em, bất đầu từ khi cùng tham gia phim Ngã rẽ cuộc đời. Anh Đào đóng vai em của Minh Hằng, nhân vật tôi yêu trong phim. Sau phim, hai anh em mến nhau nên lâu lâu lại rủ nhau đi uống cà phê.
Đào mới học lớp 12 nên không thể có chuyện vựt quá tình cảm anh em. Khi bạn bè hỏi han, trêu chọc, tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều. Càng biện minh, càng bị nghi ngờ mà.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)