![]() |
Căn nhà số 38, Trần Phú, TP Vũng Tàu |
Ca sĩ 'yêu râu xanh' ở VN |
Tích trữ ảnh đồi bại |
Đại úy Vũ Đức Trung, trực ban của công an phường này, cho biết trong sổ đăng ký tạm trú, tạm vắng không hề có tên G. Glitter.
Tìm hiểu từ một số người làm ăn tại chợ phường 1 thì mới hay là trong thực tế, "vị khách nước ngoài" này đã trở nên quá quen thuộc với bà con buôn bán ở đây. Nhiều người khi nhìn ảnh G. Glitter đã nhận ra ngay "ông khách" từng thường xuyên mua hàng của mình.
Một anh thợ sửa xe ở góc đường khi nhìn ảnh G. Glitter cũng đã thốt lên: "Đúng là ông này rồi, ngày nào mà ổng không đi chợ ở đây! Ổng đi xe Wave màu xanh và hay chở mấy đứa con gái trẻ trẻ. Ở đây nhiều người biết ông này lắm". Một anh giữ xe cho biết thêm, G. Glitter thường đi chợ vào buổi chiều, có chở theo "khi thì cô này, khi thì cô kia" nhưng đều còn rất trẻ và chỉ mặc quần soóc, áo thun. Chính G. Glitter đã gây ra một vụ tai nạn giao thông phía trước chợ cách đây không lâu nên khá nhiều người biết mặt.
Quay lại với cơ quan chức năng địa phương, một cán bộ có trách nhiệm ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Chúng tôi đang xác minh, nếu đúng sự việc như báo nêu và nếu G. Glitter đang ở Vũng Tàu thì sẽ bắt ngay. Chúng tôi đã báo cáo lên Ban giám đốc và đang tiến hành điều tra khẩn trương".
"G. Glitter lưu trú bằng hộ chiếu giả?", trước câu hỏi này của PV, thượng tá Đặng Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: "Cũng chưa biết là có sử dụng hộ chiếu giả hay không vì mình không có điều kiện kiểm tra. Chúng tôi đã kiểm tra nhưng không có tên tuổi nào như báo nêu". Vậy có khả năng G. Glitter lưu trú ở Vũng Tàu mà không đăng ký? Ông Tuấn trả lời: "Cũng có thể, nhưng rất khó vì công an khu vực người ta biết hết. Chúng tôi đã kiểm tra danh sách đăng ký và có hai nhà ở đường Trần Phú cho hai người Anh thuê, nhưng tên đăng ký không phải là G.Glitter. Một người tên là Gadd Paul Francis thuê nhà 38 Trần Phú và một người khác thuê nhà gần đó".
Theo địa chỉ ông Tuấn cung cấp, các phóng viên tìm đến địa chỉ 38 Trần Phú nhưng cửa đóng. Tiếp xúc với những người hàng xóm sống quanh đó, ai cũng khẳng định "chính người trong ảnh thuê nhà sống ở đây" nhưng... không biết tên là gì. Một phụ nữ kể: "Tụi tui đã đọc báo rồi nhưng đâu có hay ổng tệ vậy, tưởng đâu ổng thương mấy đứa con nít lắm chứ!". Một người khác cho biết thêm, G. Glitter khá rành tiếng Việt và rất chi li, đi chợ tính toán từng xu một, trước đây đã sống ở Châu Đốc. Chính cô gái ngồi sau xe của y như báo đăng quê ở Châu Đốc, thỉnh thoảng mới lên ở lại vài ba ngày rồi lại về. Lúc mới về thuê nhà, người đàn ông này thường xuyên hát hò lớn tiếng nhưng bị hàng xóm phản ứng nên sau này cũng đã bớt... quậy. Thỉnh thoảng lại thấy dẫn "mấy đứa con gái bụi đời" về chơi nhưng không đứa nào quá 15 tuổi. Thời gian ông này thuê nhà ở đây cũng đã khá lâu, "đến Noel này là được một năm", một người hàng xóm khẳng định. Nhiều người còn mô tả chân dung ông ta khá chi tiết với chòm râu cằm bạc, đầu bị hói, thường đội mũ lưỡi trai sọc và đi ra ngoài chỉ mặc độc quần soóc, áo thun.
Đem những thông tin trên trao đổi với một lãnh đạo công an tỉnh, vị này cho biết công an tỉnh cũng "đã biết", chính bà quản gia ngôi nhà trên đã khẳng định việc có tên cô gái như trên ảnh có đăng ký tạm trú quê ở Châu Đốc nhưng vì không trùng tên như báo nêu nên chưa thể khẳng định chính thức có đúng là G. Glitter sống ở Vũng Tàu với tên khác hay không.
Tuy công an địa phương chưa bắt được "người trong ảnh" nhưng những xác nhận của những người dân sống quanh nhà 38 Trần Phú thì khả năng rất cao G. Glitter chính là Gadd Paul Francis. Việc xác minh tung tích của người này hiện vẫn đang được cơ quan công an tiến hành khẩn trương nhưng sẽ không đơn giản vì ông ta đã thông báo tạm vắng khỏi địa phương từ ngày thứ bảy tuần trước và trả lại nhà thuê cho chủ.
(Theo Thanh Niên)
Theo tìm hiểu của Ngôi Sao thì Gary Glitter chỉ là nghệ danh, Paul Francis Gadd mới chính là tên thật của con người có biểu hiện bất thường này. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Gary đã biểu diễn với rất nhiều tên khác nhau. Đĩa đơn đầu tiên Alone in the Night được giới thiệu với công chúng vào năm 1960 với tên ca sĩ là Paul Raven. Năm 1965, ông ta tham gia vào ban Mike Leander Show Band, rồi khi ban tan rã thì một mình kêu gọi thành viên lập nên nhóm Boston International (sau này thường được gọi rút gọn là Bostons). Trước khi ổn định với nghệ danh Gary Glitter, ông ta còn đổi tên là Paul Monday và Rubber Bucket một thời gian. |