Trong phim Cây táo nở hoa, Trương Thế Vinh đóng vai Ngà, gã trai 40 lông bông không nghề nghiệp, đam mê đỏ đen, ăn tục nói phét. Đây là một trong các tuyến vai gây nhiều phẫn nộ nhất phim, nhưng cũng là "cây hài" mang đến tiếng cười cho khán giả.
Trương Thế Vinh bán nude, nhảy sông trong Cây táo nở hoa
- Nhân vật Ngà vừa gây cười vừa bị ghét. Xem ‘Cây táo nở hoa’, nhiều người phẫn nộ với Ngà, thậm chí muốn đánh Ngà. Anh đón nhận những bình luận này thế nào?
- Từ lúc đọc kịch bản, tôi đã biết nhân vật Ngà sẽ mang lại cảm xúc gì cho khán giả. Tôi thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ khi nhân vật đạt được hiệu ứng, bị ghét nhưng cũng chọc cười. Trong câu chuyện của Cây táo nở hoa, Ngà là đối trọng của anh Ngọc (Thái Hòa đóng) và chị Hạnh (Hồng Ánh đóng). Tôi tự thấy Ngà như "chiếu nghỉ" trong phim. Phim nặng bi kịch, xung đột quá, nếu không có tiếng cười, người xem sẽ thấy rất nặng nề. Tôi rất vui khi làm cho mọi người cười và thích thú.
- Anh đồng cảm và ghét những điều gì ở Ngà?
-Tôi không đồng cảm gì với Ngà hết. Con người như vậy cần phải thay đổi chứ không thể đồng cảm hay chấp nhận được. Ngà có nhiều cái làm tôi ghét. Tôi không thiện cảm với những người ham ăn, lười làm, sống ỷ lại, cờ bạc, cá độ. Vậy mà tôi lại đóng vai Ngà, đúng là ghét của nào trời trao của ấy! Những tính xấu của Ngà làm tôi mệt kinh khủng vì phải hóa thân quá dài ngày. Tuy nhiên xem tiếp phim, các bạn sẽ thấy bên trong Ngà có một điểm đáng yêu. Anh ta không hoàn toàn xấu như mọi người hình dung.
![Vai Ngà của Trương Thế Vinh bị ghét vì lười biếng, ham ăn và hay bốc phét.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/04/27/truong-the-vinh-cay-tao-no-hoa-9823-9426-1619495994.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=H_Ml922NqeiGcpwLUQQD9A)
Vai Ngà của Trương Thế Vinh bị ghét vì lười biếng, ham ăn và hay bốc phét.
- Từ một ngôi sao nổi tiếng với vóc dáng đẹp, anh làm thế nào để có được thân hình mập, mất múi bụng, có nọng cằm của nhân vật Ngà?
- Khi nhận phim Cây táo nở hoa, tôi đã xác định phải tự làm xấu mình. Tôi tăng khoảng 8 kg cho vai Ngà. Đạo diễn Võ Thạch Thảo không yêu cầu, nhưng tôi chủ động đề nghị được tăng cân vì tôi thấy như vậy sẽ đúng với nhân vật hơn.
Thực ra, tôi dễ tăng cân lắm. Tôi hay nói đùa rằng cuộc đời mình lầm lỡ có cơ bụng sáu múi thì mình phải giữ hình tượng, chứ nếu sống thật với bản thân, chắc tôi cũng như Ngà từ lâu rồi (cười). Giai đoạn tăng cân cho vai Ngà, tôi ăn uống rất đã, chẳng sợ gì. Nhưng đến lúc mập và xấu quá, tôi bắt đầu sợ. Tôi stress và tủi thân. May mắn, đạo diễn và anh chị em diễn viên khen thân hình của tôi rất đúng với Ngà. Nghe vậy, tôi vui lắm. Dần dần, tôi cũng quen với hình ảnh của mình. Tôi mừng vì điều mình ấp ủ cho nhân vật đã đạt hiệu quả tốt. Làm nghề này, tôi muốn trải nghiệm những giai đoạn khác nhau của cơ thể. Sau Cây táo nở hoa, tôi mong tìm thấy một vai làm tôi gầy thật là gầy. Đó là những giới hạn để tôi rèn cách vượt qua chính mình.
- Từ hình ảnh đến tính cách, Ngà khác anh quá nhiều. Thử thách nào được đặt ra cho anh khi vào vai?
- Tôi và Ngà chỉ có một điểm chung duy nhất là tính tình hơi trẻ con. Tôi muốn đem con người thật của mình vào nhân vật ở điểm này. Mọi thứ còn lại của Ngà đều khác xa tôi. Tôi đã stress rất nhiều vì thời gian quay phim dài quá, dài ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi hay bảo với mọi người đây là một series tám phim điện ảnh ghép lại chứ không phải một phim truyền hình thông thường. Tiến độ làm phim chậm bằng một phần ba phim khác. Một năm 365 ngày thì quá nửa thời gian đó tôi sống cùng nhân vật.
Đến trường quay, tôi bước vào nhân vật đã đành. Về đến nhà, tôi vẫn dính với nhân vật, khó chịu lắm. Nhiều khi tôi cảm thấy trở lại làm Trương Thế Vinh còn khó hơn là sống trong nhân dạng của Ngà. Những ngày quay cuối, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi Ngà vì nhân vật ăn sâu vào mình, quá mệt mỏi. Đó là khó khăn lớn nhất của tôi, nhưng đó cũng là một phần của công việc. Tôi sợ nhất mình không hình thành được thế giới riêng của nhân vật để bước vào. Sau khi xem phim, tôi thấy mọi áp lực và thử thách đều xứng đáng.
![Từ trái qua: Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Nhã Phương, Song Luân quay cảnh phim ở bãi biển Vũng Tàu.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/04/27/truong-the-vinh-cay-tao-no-hoa-4581-8779-1619495994.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zicnoMTeXZzIKu0XC_Cgvg)
Từ trái qua: Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Nhã Phương, Song Luân quay cảnh phim ở bãi biển Vũng Tàu.
- Anh đã "bẻ" mình, thay đổi thói quen thế nào để trở thành Ngà?
- Về tạo hình của Ngà, tôi và đạo diễn Võ Thạch Thảo rất đồng quan điểm. Nhờ stylist làm việc chỉn chu, tôi chuẩn bị được rất nhiều trang phục chính xác của Ngà. Khi tôi thử đồ, chị Thảo đều ưng ý.
Tôi tốn thời gian nhất cho việc suy nghĩ về cách đi đứng, ăn nói của Ngà. Tôi nhớ lại những người giống như Ngà sống chung xóm với tôi ngày xưa rồi nhại lại họ, tập cho thành thục. Tôi biến cách đi đứng, ăn nói như vậy thành thói quen trong một năm quay Cây táo nở hoa. Chỉ khi mọi thứ trở thành thói quen, vai diễn mới trở nên chân thật và làm khán giả tin được. Tôi không biết khán giả đánh giá thế nào, nhưng tôi đã cố gắng hết sức "trang điểm" cho Ngà bằng những nét đặc trưng, vì đó là những yếu tố mang đến linh hồn cho vai diễn.
- Trong video hậu trường, anh kể có lần anh bất đồng quan điểm với đạo diễn Võ Thạch Thảo. Xung đột giữa hai người căng thẳng tới mức nào?
- Không riêng tôi mà tất cả diễn viên trong dàn chính của Cây táo nở hoa đều có lúc gặp vấn đề trong tương tác với đạo diễn. Khi tập trung vào kịch bản, mọi người đều có hình dung riêng về vai diễn và có niềm tin rất lớn vào cách thể hiện của mình. Nhưng thứ đạo diễn cần chưa chắc là cái chúng tôi muốn. Thứ gì xâm phạm vào niềm tin thì đều dễ gây tranh cãi và xung đột.
Tôi nghĩ tôi là diễn viên gây cản trở lớn nhất cho đạo diễn Võ Thạch Thảo, vì tôi rất kiên định với quan điểm của mình. Những ngày đầu quay phim, hai chị em căng thẳng lắm. Có lần, chị Thảo cho cả đoàn dừng quay để trao đổi với tôi. Một lần lên đến đỉnh điểm, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Một, hai ngày, chúng tôi không nói được gì với nhau. Tôi không nhớ ai là người nhắn tin trước, hình như là chị Thảo.
Tôi đã thẳng thắn nói cho chị Thảo biết tôi là người thế nào, có cách làm việc và mong muốn như thế nào. Tôi cũng lắng nghe chị chia sẻ ngược lại. Tôi bảo với chị Thảo: "Chị hãy coi em như con ngựa bất kham. Một khi kiểm soát được, chị sẽ có chiến mã". Chị Thảo có vẻ rất thích câu nói này của tôi. Chúng tôi hiểu nhau và tìm được cách làm việc tiếp. Lúc nào cảm thấy tôi căng thẳng, chị Thảo sẽ dừng lại và tiếp nhận cách diễn của tôi. Có những phân đoạn, chị chiều theo ý tôi để giữ được cảm xúc cho nhân vật.
Càng về sau, tôi càng hiểu rằng Cây táo nở hoa là một bộ phim kỳ công và người bỏ tâm huyết lớn nhất là đạo diễn. Chị Thảo không chỉ đầu tư cho mỗi vai Ngà của tôi, mà còn chăm chút cho các nhân vật khác. Mỗi diễn viên lại là một tính cách, kiểu làm việc. Làm phim dài ngày, đạo diễn chắc chắn chịu nhiều áp lực từ nhà sản xuất và các khâu khác. Tôi nghĩ quá trình đó rất khủng khiếp. Nếu ngồi ở vị trí của chị, tôi không chắc mình có chịu được không. Tôi mừng là chị Thảo hoàn thành tốt bộ phim.
- Trong bộ phim đông diễn viên như vậy, anh áp lực khi diễn chung với những ai?
- Tôi không áp lực bởi bất cứ diễn viên nào, vì mọi người đều làm tốt, mang lại năng lượng tích cực. Tôi chỉ hơi chùng cảm xúc khi đóng chung với những bạn diễn chưa có nhiều thời gian nhập vai thôi.
![Vai Ngà gây ra nhiều sóng gió cho gia đình.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/04/27/truong-the-vinh-cay-tao-no-hoa-1649-1780-1619495994.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gNRJRdCmyowvKwadmTHjIg)
Vai Ngà gây ra nhiều sóng gió cho gia đình.
Đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận xét Trương Thế Vinh hơi cục tính nhưng rất thông minh, có nhiều đóng góp giá trị cho phim. Cô kể lại lần xung đột căng thẳng với Trương Thế Vinh: "Cảnh đó Vinh phải vừa khóc vừa la, chất giọng miền Trung làm người xem khó nghe, khó tiếp nhận thông tin. Vinh là người cảm xúc rất mạnh, ào ra từ đầu để đến cuối không còn hơi để diễn. Cảnh đó khó vô cùng. Vinh kiệt sức ngồi một chỗ.
Tôi yêu cầu Vinh diễn lại lần nữa nhưng Vinh không chịu vì cổ họng rát, không nói nổi. Tôi cố gắng thuyết phục để có cảnh phim đúng ý tưởng của tôi. Tuy hơi bực, Vinh vẫn đồng ý. Tôi cho Vinh nghỉ một lát rồi phân tích thêm về các điểm rơi của cảm xúc. Sau cùng, Vinh diễn cảnh đó thực sự tốt.
Đạo diễn hoặc là ép diễn viên làm theo cách của mình, hoặc là nhẹ nhàng thuyết phục. Tôi sợ nhất diễn viên của mình bỏ vai. Tôi nghĩ mình phải thông cảm cho diễn viên vì họ rất vất vả, bẻ cong cảm xúc của mình để trở thành nhân vật".
Phong Kiều thực hiện