Kể lại hành trình mang bầu và đi đẻ trong tập vlog đầu tiên, Trương Mỹ Nhân tự ví mình "ăn như con heo". Cô luôn cảm giác không thể no bụng, ăn cơm trắng cũng thấy ngon. Món cô nghiện nhất suốt thai kỳ là bánh kem. "Tôi nghĩ một ngày không ăn bánh kem tôi chết mất. Tôi thèm kinh dị. Ngày nào cũng nhờ bạn trai đưa đi ăn bánh kem. Nhưng tôi không dám ăn nhiều, mỗi lần chỉ dám ăn một miếng nhỏ".
Tuy nhiên, Trương Mỹ Nhân cho rằng bản thân đã ăn uống không khoa học, dinh dưỡng vào mẹ nhiều hơn con. Với chiều cao 1,78 m, cô vốn nặng 55 kg. Nhưng khi mang bầu, cô tăng cân nhanh chóng, cảm giác cơ thể nặng nề, không dám bước ra đường. Việc lên ký quá nhanh làm cô rạn da khắp cơ thể. Qua trải nghiệm của mình, Trương Mỹ Nhân khuyên chị em phụ nữ lên thực đơn mẹ bầu hợp lý, lựa chọn thực phẩm tốt cho em bé, không nên ăn thoải mái theo khẩu vị.
Cũng nhờ thay đổi sắc vóc, Trương Mỹ Nhân phát hiện có bầu. Cô cho biết cơ thể vốn khó tăng cân, giữ vóc dáng chuẩn mực. Nhưng một thời gian, cô bất chợt thấy mình mập hơn. Mới đầu, cô đoán mình ăn nhiều nên không quá bận tâm. Tới khi tăng lên 60 kg, nữ diễn viên bắt đầu lo lắng. Bạn thân đoán cô có bầu và khuyên cô nên kiểm tra. Hai lần dùng que thử thai với "hai vạch đậm lét", Trương Mỹ Nhân bất ngờ hét lên: "Có thật rồi".
Nữ diễn viên cho hay chuyện bầu bí nằm ngoài kế hoạch và tưởng tượng của cô. Bởi cô bị đa nang buồng trứng, di căn cả hai bên. Theo bác sĩ, sau 25 tuổi, cô rất khó có con. Vậy nên, cô không nghĩ nhiều đến chuyện này, cũng không "đề phòng".
Với cô khi ấy, đây là một "tai nạn" khiến cô hoang mang và lo sợ. Ở tuổi 25 và chưa có sự chuẩn bị, cô cho rằng sinh con có thể không khó nhưng nuôi con không đơn giản. Cô không biết làm sao dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng bình tĩnh lại, nữ diễn viên thấy vui, may mắn vì được ông trời ban cho thiên chức làm mẹ, một điều cô tưởng rằng khó thành hiện thực.
Ngay khi biết tin có bầu, Trương Mỹ Nhân thông báo với bạn trai Phí Ngọc Hưng. Nam diễn viên tỏ ý không tin, nghĩ cô đùa nên cúp máy và ngủ tiếp. Nhưng lát sau, anh gọi lại và hai người thống nhất cùng đến bệnh viện kiểm tra. Trương Mỹ Nhân tâm sự: "Tôi thấy áy náy và có lỗi. Hai đứa còn rất trẻ, bạn đang phát triển sự nghiệp. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù bạn chấp nhận hay không, tôi cũng giữ con của mình. Nhưng rất may, bạn yêu thương cả hai mẹ con".
Trong khi đó, Trương Mỹ Nhân áp lực với việc báo tin cho bố mẹ. Đứng trước người bố khó tính và nghiêm khắc, cô sợ sẽ bị chửi, thậm chí đuổi đi. Vậy nhưng, nhận tin từ con gái, ông im lặng một hồi rồi khuyên con giữ lại đứa bé. Mẹ cô không trách con, chỉ lo vì con chưa cưới hỏi đã bụng mang dạ chửa. Khoảnh khắc ấy, Trương Mỹ Nhân thấy có lỗi với bố mẹ, nhưng ấm lòng vì được bố mẹ thương yêu, che chở.
Sau tập vlog đầu tiên, Trương Mỹ Nhân hẹn sẽ tiếp tục kể lại hành trình làm mẹ của mình trong các tập tiếp theo.
Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, là á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Cô hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên. Cô góp mặt trong các phim Vua bánh mỳ, Duyên kiếp... Cuối tháng 7, cô công khai có con gái hai tuổi và sau đó xác nhận Phí Ngọc Hưng là bố của em bé.
Phong Kiều