Những năm 1999-2000, dư luận về "ông trưởng phường" chèn ép dân, lấy tất cả những gì có thể vơ vét được về cho riêng mình đã được cán bộ hưu trí và những người dân trên địa bàn phường 1, quận 4, TP HCM kháo nhau râm ran trong khu vực.
Sai phạm đầu tiên và nghiêm trọng nhất có thể kể ra là vụ làm giả 50 bộ hồ sơ nhân khẩu NK3C để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tiền đền bù giải tỏa của Nhà nước. Để có thể chiếm đoạt số tiền này, ông Hồng đã nhờ 4 "chiến hữu" đứng tên giùm 4 căn nhà, trong đó có 2 căn do hai Phó Công an phường 1, quận 4 đứng tên.
Theo xác nhận của một cán bộ có trách nhiệm ở Quận ủy quận 4 thì các căn nhà này ông Hồng đã kịp dựng tạm lên sau khi nghe có tin giải tỏa bãi giữ xe. Sau khi vụ việc đổ bể, Quận ủy quận 4 đã mời ông Hồng lên làm việc. Một cán bộ quận ủy cho biết, hôm đó, khi ký vào biên bản vi phạm, ông Hồng đã cố tình kể lại những câu chuyện báo đăng về những cán bộ xã đội, công an xã vi phạm pháp luật ở Tây Ninh, Long An... đã dùng súng bắn chết cán bộ thụ lý, hàm ý... đe dọa Tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 4.
Theo Thanh Niên, ở phường 1, quận 4 có 5 căn nhà do UBND phường tận dụng cho cá nhân thuê để chứa phế liệu. Nhiều lần người dân đã đề nghị công an phường kiểm tra nhắc nhở người thuê tăng cường phòng cháy, nhưng công an phường không kiểm tra. Và hậu quả là 5 căn cho thuê và 13 căn khác của người dân đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Bất bình, nên khi vụ cháy xảy ra, người dân bị nạn đã vây đánh "ông trưởng phường".
Theo đơn thư tố cáo của người dân, ông trưởng công an phường và những đồng sự của ông còn có biểu hiện bao che cho tệ nạn xã hội trên địa bàn. Để làm sáng tỏ, Đoàn 814 đã kiểm tra 5 điểm, thì phát hiện 4 điểm có vi phạm. Trong 4 điểm vi phạm trên, có 1 điểm là của vợ một phó công an phường cho người dân thuê để kinh doanh máy đánh bạc, máy đua ngựa, cá cược ăn tiền ngay trước UBND phường...
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Quận ủy quận 4 cho biết, chính ông Hồng mới là chủ nhân đích thực bãi giữ xe của công an phường. Để cạnh tranh trong dịch vụ này, ông Hồng cho cấp dưới làm khó người dân bằng nhiều hình thức, kể cả việc lên Phòng Kinh tế của quận can thiệp "đề nghị phòng không cấp phép kinh doanh cho những hộ dân này!". Đã vậy, "bãi giữ xe của ông Hồng" vừa không có giấy phép kinh doanh vừa không đóng thuế trong suốt thời gian hoạt động.
Những người có trách nhiệm cho biết, ông Hồng không chỉ "bầy hầy" trong những chuyện lớn mà ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như lấy cây gỗ ở cơ quan về làm chuồng heo ông cũng không ngần ngại. Công an phường được cấp chiếc xe jeep để đi tuần tra, ông Hồng lấy cớ là thường xuyên hư hỏng, đề nghị bán đi. Và rồi cũng chính ông đề nghị được mua nó với giá thanh lý. Hay như chuyện xử lý vi phạm, thu giữ tang vật, ông Hồng cũng không đếm xỉa gì đến nguyên tắc của ngành: ông đã tự ý thu giữ chiếc xe Dream (là tang vật vi phạm) trong thời gian dài, rồi sau đó cũng tự ý trả tang vật cho người vi phạm mà không cần xác minh nguồn gốc chiếc xe và báo cáo cấp trên.
Một số điểm bán vật liệu xây dựng trong phường thì tố cáo ông Hồng mua nợ của họ hàng chục triệu đồng tiền vật tư, nhưng hẹn lần, hẹn lữa không chịu trả, buộc họ lên tiếng thì mới trả. Ông Hồng còn tìm mọi cách "kiếm chác" qua những việc nhỏ nhặt khác như tự ý câu điện ngoài điện kế, kéo nước của cơ quan công an phường cho các hộ thuê nhà sử dụng để thu tiền và không có khoản tiền điện, nước nào được nộp vào quỹ của công an phường. Đối với anh em trong đơn vị, số tiền cấp trên thưởng kèm theo cho những cá nhân đạt thành tích, ông Hồng cũng... "quên" đưa lại cho anh em. Theo hồ sơ đã được cơ quan chức năng xác minh thì ông Hồng đã sử dụng văn bằng cấp III giả để hợp thức hóa việc đi học đại học. Trước đó, năm 1988 ông Hồng từng bị phát hiện và kỷ luật (khiển trách) vì nhờ người đi thi hộ...
Khi cơ quan chức năng tiếp cận hồ sơ tại công an phường để kiểm tra làm rõ những vi phạm, ông Hồng còn thực hiện một hành vi táo tợn, bất chấp pháp luật là cho xé bỏ hồ sơ mà công an phường đã vận động thu tiền Việt kiều, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để đối phó với tổ kiểm tra. Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, ông Hồng tậu được không dưới 5 căn nhà, đa số nhờ người khác đứng tên, trong đó có 2 căn là tài sản nhà nước.
Liên quan tới những sai phạm "hết biết" và kéo dài của ông Trần Minh Hồng có hơn 10 cán bộ, đảng viên và 2 tập thể là Chi bộ Đảng công an phường và Đảng ủy phường 1, quận 4 bị xử lý kỷ luật. Riêng ông Hồng bị khai trừ ra khỏi Đảng và mới đây đã bị Bộ Công an tước quân tịch, cho ra khỏi ngành. Thanh tra thành phố và Ủy ban Kiểm tra Đảng - Quận ủy quận 4 đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm của ông Hồng để xử lý. Đây là hậu quả tất yếu của những cán bộ thoái hóa, vụ lợi.