Bước đầu lực lượng PC14 Công an TP Hải Phòng đã xác định những tội ác này đều do một số thanh, thiếu niên hư hỏng bỏ học, lang thang tụ tập, thuê nhà trọ sống, sinh hoạt kiểu "bày đàn" và hoạt động phạm pháp gây ra. Loại tội phạm này có lúc, có nơi hoạt động rất manh động, trắng trợn, gây bức xúc, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Chuyên án 706G ra đời từ đó.
Trong giới giang hồ đất Cảng, cái tên Trường "Ăn Cắp" (tức Lê Xuân Trường, 26 tuổi, ở Xóm Chợ, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) mới nổi lên nhưng đã nhanh chóng trở thành kẻ có số má. Hắn không những đứng đằng sau chỉ đạo đàn em thực hiện hàng loạt vụ cướp mà còn trực tiếp ra tay chém, giết. Điển hình cho những tội ác man rợ nhất mà Trường "Ăn Cắp" gây ra chính là vụ dùng súng trực tiếp bắn chết tại chỗ một người vào tháng 7/2006.
Đó là vào hồi 1h30 ngày 3/7/2006, anh Bùi Văn Mười (26 tuổi, trú quán Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên) đi xe máy Jupiter trên đường 353 hướng từ Đồ Sơn đi cầu Rào đến khu vực vòng xuyến thuộc xã Anh Dũng, Kiến Thụy thì bị 5 thanh niên đi 2 xe máy ép vào rìa đường rồi dùng súng săn, đạn hoa cải bắn chết anh Mười và cướp xe máy. Dã man hơn, sau này tại cơ quan công an, Trường còn khai thêm trước đó hắn đã nổ súng trượt vài ba người đi đường.
Trong cơn say máu, hắn đã không ngần ngại cùng đồng bọn trực tiếp hạ gục nạn nhân bằng một chùm đạn xuyên thẳng từ phía trước. Cũng tại cơ quan điều tra, lý do mà tên này hung hăng sẵn sàng nổ súng đưa ra là "thích lên thì làm". Thành tích bất hảo của tên tội phạm còn ít tuổi này thêm dày hơn với những tội ác hắn đã gây ra trước đó. Chuyên án 706G được mở rộng theo các hướng điều tra bóc tách dần một băng tội phạm nhí.
![]() |
Mới 25 tuổi, Trường đã trở thành nhân vật giang hồ có số má ở đất cảng. |
Ngay sau khi vụ án giết người trên đường 353 xảy ra, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo PC14 tập trung lực lượng xác minh thu thập tài liệu, xác lập chuyên án mang bí số 706G để điều tra làm rõ vụ án. Song song với công tác điều tra, PC14 đã xác định được một ổ nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh gồm 15 tên do Lê Xuân Trường cầm đầu. Một chuyên án trinh sát mang bí số 116G đã được đề ra để tiếp tục đấu tranh xoá phá nhóm tội phạm nhí này. Trường chính là thủ phạm của những vụ cướp manh động bằng súng bắn đạn hoa cải, gây kinh hoàng cho người dân Hải Phòng.
Vụ việc nổi cộp đầu tiên của Trường diễn ra vào ngày 22/12/2005. Tại quán karaoke Thùy Sinh ở đại lộ Hòa Bình thị xã Móng Cái (Quảng Ninh). Doo mâu thuẫn, Trường cùng đồng bọn dùng dao kiếm chém gây thương tích cho anh Phạm Đức Mạnh (trú ở Kiến An, Hải Phòng). Sau khi gây án Trường bỏ trốn về Hải Phòng bị Công an thị xã Móng Cái truy nã.
Nhưng tên này "không thèm" trốn tránh công an mà vẫn ngang nhiên phạm tội. Vụ này, Trường tham gia vào đòi nợ thuê cho một người tên Phạm Văn Ba. Khoảng 10h30 ngày 16/7/2006, tại công ty TNHH My Sơn, Trường cùng Hùng Anh dùng súng hoa cải đe dọa anh Bùi Văn Sinh, Giám đốc với lời nhắn nhủ "khôn hồn thì trả tiền" nhưng không được vì nạn nhân đã chạy thoát. Không "kiếm chác" được gì, tên này cùng với đồng bọn xông vào một sới bạc ở Thủy Nguyên, dùng súng cướp tiền của các con bạc.
Hai ngày sau, vào lúc 23h30 ngày 19/6/2006 tại trước cửa số nhà 14/18 trên phố Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, xảy ra một vụ thanh toán do Trường "Ăn Cắp" và hai tên đồng bọn thực hiện. Bọn chúng đi trên một xe máy, bịt mặt, hành động như trong phim. Trường rút khẩu súng hoa cải bắn liên tiếp vào nhóm thanh niên ngồi ở vỉa hè làm một thanh niên bị thương nặng với tỷ lệ thương tật là 28%.
Chưa hết, vào tối ngày 15/11/2006 Trường cùng Hùng Anh, Khánh, Ngọt, Giang, Đức và một số tên khác đã tổ chức cướp chiếc xe Jupiter (không rõ biển số) của anh Lê Văn Tài (trú ở An Dương, Hải Phòng). Nửa tháng sau hắn tiếp tục thực hiện một phi vụ động trời nữa. Do mâu thuẫn từ trước với Trần Thái Bảo (trú ở An Hưng, An Dương, Hải Phòng) nhóm của Trường đã nhiều lần cầm súng đi tìm bắn Bảo. Đến 10h ngày 30/11/2006 Trường, Hùng Anh, Khánh đi một xe máy Nouvo màu đen mang theo súng khi đến trước cửa nhà nghỉ Thanh Tươi xã An Hưng, An Dương gặp Bảo, Trường đã xuống xe cầm súng bắn vào bụng Bảo sau đó bỏ trốn, anh Bảo được đưa đi cấp cứu. Đến rạng sáng ngày3/12/2006 nạn nhân cuối cùng của Trường không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
17h ngày 02/12/2006, mũi trinh sát tại Hà Nội phát hiện Lê Xuân Trường đến gặp một cô gái tên Thảo tại nhà và đón người này đi lòng vòng. Qua đặc tình, công an Hải Phòng phát hiện thêm Trường còn có quan hệ với Trần Tuấn Hùng. Ngày 03/12/2006, khoảng 18h, Trường, Thảo đi từ nhà của Hùng đến quán ăn trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Tại đây, Trường đã gọi Hùng Anh, Giang, Ngọt, Khánh đến để cả bọn ăn tối. Khi cả bọn Trưòng ăn tối xong trên đường về thì các trinh sát đồng bắt gọn nhóm Lê Xuân Trường.
Ban chuyên án quyết định ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tuấn Hùng và phát hiện, thu giữ khẩu súng săn bắn đạn hoa cải và 7 viên đạn đựng trong chiếc balô màu đen cùng chiếc xe Nouvo mà bọn chúng đã sử dụng bắn anh Trần Thái Bảo. Giám định khẩu súng trên kết quả tút đạn thu được tại hiện trường vụ án trong chuyên án 706G chính là do khẩu súng đó bắn ra, đấu tranh khai thác Lê Xuân Trường cùng đồng bọn đã khai nhận gây ra các vụ án trên.
Nhưng không phải kế hoạch vây bắt tên trùm cướp được hoàn hảo như kịch bản đặt ra mà ban đầu ban chuyên án 706G cũng gặp không ít khó khăn. Bản thân gia đình bị hại khai báo lý do ra Hải Phòng và xuất hiện tại hiện trường không rõ ràng, quanh co, trong gia đình bị hại có 10 anh em thì có 7 trường hợp đang tù về tội buôn bán ma tuý, anh ruột bị hại là đang lẩn trốn trong vụ Công an Quảng Ninh bắt 24 bánh heroin vào cuối năm 2005 tại Quảng Ninh.
Trung tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng PC14 Công an TP Hải Phòng nhớ lại: "Trong quá trình điều tra chuyên án 706G, lực lượng tham gia gặp rất nhiều khó khăn do các vụ án xảy ra vào ban đêm ở vùng giáp ranh, không có nhân chứng, hung thủ gây án nhanh, người bị hại là nghi can trong đường dây buôn bán ma tuý ở Hưng Yên, Ban chuyên án không được sự kết hợp của phía gia đình bị hại".
Việt Dũng