>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Lý Ngọc Thảo
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Lồng đèn bươm bướm do cha tôi ngồi dán giấy kính màu rồi cặm cụi phơi nắng hai ngày liền cho căng bóng, chiếc khung đèn lồng từ năm ngoái được tận dụng. Và với tôi, đó là chiếc đèn lồng đẹp nhất.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Cậu bạn cùng xóm là người đã ngồi đục chiếc lon sữa bò và biến nó thành chiếc lồng đèn đẹp mắt. Đêm Trung thu năm lớp 6 rộn rã âm thanh và ánh sáng.
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Trung thu là dịp lũ trẻ dạo quanh từng ngõ ngách hát vang với chiếc đèn lồng rực sáng, người lớn nhâm nhi miếng bánh, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của chúng và mỉm cười nhớ về một tuổi thơ đã trôi qua.
4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Tất nhiên là bánh Trung thu. Vẫn là những nguyên liệu quen thuộc hòa trộn vào nhau nhưng khi ăn đúng dịp trăng tròn, cảm giác đó làm tôi luôn thấy nó hấp dẫn hơn bao giờ hết.
![]() |
Đèn ông sao, đồ chơi yêu thích của trẻ nhỏ mỗi dịp Trung thu về. Ảnh: Hoàng Phương |
5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Dịp Trung thu là nơi mà chiến dịch phát đèn lồng và bánh cho trẻ em nghèo có ý nghĩa rất lớn. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc vui mừng khi nhận được chiếc đèn lồng ngôi sao từ chị tình nguyện viên ở khu phố. Và những nụ cười hạnh phúc ấy cũng lặp lại với tôi khi trao cho các em chiếc lồng đèn năm cánh dịp trăng rằm.
6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Tổ chức một buổi tiệc Trung thu nho nhỏ với những người bạn cùng xóm để ôn lại "ngày xưa ấy".
7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Tôi vẫn thích chiếc lồng đèn lon sữa bò leng keng và đẹp mắt. Có thể khi người ta lớn, người ta yêu thích những điều giản dị của ngày xưa chăng?
8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết trung thu là?
- Phát lồng đèn và bánh cho các em nhỏ khó khăn. Thế là đủ cho một mùa Trung thu ý nghĩa.
9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Đối với tôi, mỗi dịp Trung thu đều có nhiều niềm vui và ít khi buồn. Kỷ niệm buồn nhất có lẽ là lúc nghiêng chiếc đèn bị cháy rồi khóc cả buổi mới nguôi.
10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Đó là dịp mà tuổi thơ được hồi tưởng lại và mỉm cười tự nhủ: "À, thì ra ngày xưa mình yêu Trung thu đến thế!".