>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Nguyền Thị Tình
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn nửa năm, một mùa Trung thu nữa lại đến. Hơn một tháng nay, đi khắp đường phố Sài Gòn, đâu đâu cũng thấy những giang hàng bánh Trung thu, đặc biệt là những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu treo khắp phố phường. Nhìn những chiếc lồng đèn ông sao làm tôi lại hồi tưởng, nhớ về những mùa Trung thu trước.
Từ lúc biết Trung thu là gì cũng như bắt đầu đi rước đèn, tôi đều gắn liền với chiếc lồng đèn ông sao dù sau này có những loại đèn điện tử tân tiến, hiện đại hơn. Không biết từ bao giờ, hình ảnh chiếc đèn ông sao đã đi vào trái tim tôi. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó thì lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi, lại nhớ Trung thu, thèm được rước đèn.
Mỗi mùa Trung thu về, lòng tôi lại nhớ da diết lớp K9. Gọi là K9 vì nhóm có 9 đứa (4 nữ,5 nam), K nghĩa là "khùng", ai cũng bảo thế vì nhóm luôn có những hành động "khác người". Đứa nào cũng thấy được điều đó nhưng đôi lúc "khác" như thế để cuộc sống có chút thú vị. Tôi nhớ mãi mùa Trung thu năm đó khi biết kết quả thi đại học xong, buồn có, vui có. Nhưng dù thế nào thì tôi đã "thoát" được cái cảnh 12 năm đèn sách và làm tiệc chia tay lên Sài Gòn. Chúng tôi đã quyết định tổ chức một đêm Trung thu thật ý nghĩa và đáng nhớ. Cả nhóm lên kế hoạch và bắt tay vào cuộc.
Chúng tôi đã cùng nhau tự tay làm những chiếc lồng đèn thật ngộ nghĩnh, thiết kế những chiếc thiệp, món qùa ý nghĩa đế trao tặng cho nhau. Giây phút đó rồi cũng đến, đêm Trung thu năm ấy, chúng tôi đã có một bữa tiệc thật tuyệt vời, rộn rã tiếng cười và tình yêu thương. Khi mọi người bắt đầu quay về nhà thì chúng tôi lại cùng nhau đi rước đèn, vừa đi, vừa hát, vừa cười.
Những hạt mưa rơi lất phất ướt cả áo nhưng chúng tôi vẫn bước, vẫn vui. Cuộc đời thật hạnh phúc khi ta có được những người bạn như thế, có những kỷ niệm mà cả đời này mình không thể quên. Bây giờ mỗi đứa một nơi, ít có khi nào được hội tụ đông đủ. Tôi vẫn luôn khao khát được một mùa Trung thu như thế, vẫn luôn nhớ đến K9, nhớ đến một mùa Trung thu thật ý nghĩa.
Thời gian quay như chong chóng, mỗi người mỗi công việc. Do cuộc sống, công việc, chúng ta phải xa gia đình, không có thời gian dành cho những người thân yêu. Quý lắm những giây phút được sum tụ, quây quần bên nhau nên với tôi, Trung thu đơn giản chỉ là giây phút mình được thư giản, được ở cạnh những người mình yêu quý, cùng nhau ăn bánh Trung thu, cùng đi rước đèn, hòa mình vào cảm xúc chung của mọi người, nhìn những chiếc đèn ông sao hay đơn giản là được ngồi ngắm trăng rằm với người mình yêu.
Mỗi đêm Trung thu, cả nhà lại được quây quần bên nhau, cùng ăn bánh Trung thu. Tôi thích nhất là bánh Trung thu đậu xanh, vừa ngọt lại bùi. Năm nào mẹ cũng mua nhiều bánh nhân đậu xanh. Từng miếng bánh thơm phức như chứa đựng biết bao tình cảm của mẹ. Tình yêu của mẹ cũng ngọt ngào như vị của bánh. Những Trung thu xa nhà, không được ăn bánh cùng mẹ, tôi không quên mua những hộp bánh đậu xanh về thưởng thức, vừa ăn, vừa nhớ về mẹ. "Mong cho mẹ sẽ mãi sáng như trăng rằm để luôn soi sáng đời con".
Lúc nhỏ, mỗi đêm Trung thu, tôi thích được cầm đèn ông sao đi rước với lũ trẻ trong xóm. Bây giờ hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là được nhìn thấy những chiếc đèn ông sao sáng khắp phố mỗi mùa Trung thu về. Những chiếc đèn ông sao đỏ thắm, hòa quyện với ánh sáng vàng của những cây nến tạo ra một màu sắc thật đẹp, lung linh, huyền ảo. Cảnh mọi người cùng nhau đi rước đèn làm cho lòng mình cũng rộn ràng như cảm nhận được cái không khí tưng bừng của đêm Trung thu.
Trung thu Sài Gòn dù tấp nập, đông vui hơn nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn, lẻ loi, không thật sự cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Đêm rằm ở quê không náo nhiệt như Sài Gòn nhưng nơi đó tôi có những người thân yêu, những con đường quen thuộc. Nơi mình có thể thoải mái hít thở cái không khí trong lành của thiên nhiên, ung dung tay cầm chiếc đèn đi khắp nơi mà không sợ kẹt xe. Được tự do ngắm ánh trăng rằm mà không sợ sẽ bị những ánh đèn đường lấn át. Được ngồi quây quần bên gia đình cùng thưởng thức chiếc bánh Trung thu đậu xanh. Đó là mong ước nhỏ nhoi của tôi trong Trung thu năm nay. Tôi muốn được trở về quê, đón Trung thu cùng gia đình
Còn gì ấm áp hơn khi đêm Trung thu được nhận những món quà, tình cảm của người thân yêu dành cho mình. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều bình dị nhất. Mong sang năm nay, mình lại được đón nhận những món quà của thành viên K9 do chính các bạn tự tay làm lấy. Sẽ thật vui nếu sáng sớm vừa thức giấc được nhận một tin nhắn chúc mừng Trung thu từ những người bạn thân yêu, đó là nguồn năng lượng cho một ngày ý nghĩa. Ước sao có ai đó sẽ tặng mình một chiếc đèn ông sao, ai đó sẽ dúi vào tay mình một chiếc bánh đậu xanh. Rồi ai đó sau ngày dài mệt mỏi sẽ gọi một cuộc điện thoại để lắng nghe cảm xúc của mình sau đêm Trung thu và một lời chúc ngủ ngon.
Như thông lệ, Trung thu hằng năm, ở xã tôi luôn phát bánh cho tất cả trẻ em trong xã. Cứ mỗi sáng Trung thu, tất cả bọn trẻ trong xóm lại háo hức dắt tay nhau đến nhà trưởng thôn để nhận bánh. Suốt những năm cấp hai, tôi luôn được phụ bác trưởng thôn phát bánh cho các em. Hành động tuy đơn giản nhưng làm tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi được nhìn những ánh mắt long lanh, những nụ cười rạng rỡ của các em lúc cầm chiếc bánh trong tay. Lúc đó cảm thấy mình rất lớn lao, giống như một người đi trao niềm vui cho người khác. Nhìn hình ảnh các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình trước kia, cũng lớn lên qua những mua Trung thu, cũng được đón nhận những chiếc bánh ngọt ngào mỗi mùa trăng rằm về. Thầm cầu mong cho các em luôn được hạnh phúc, sẽ luôn nở nụ cười trên môi.
Có lẽ đối với nhiều người, Trung thu chỉ đơn giản là ngày Tết dành cho thiếu nhi, là một ngày để bọn trẻ được đi rước đèn. Thậm chí với một số người thì đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng với tôi, ngày Trung thu có một ý ngĩa rất lớn. Đó là ngày sum họp, đoàn viên với những người thân yêu. Là ngày tôi được đón nhận tình cảm của mọi người và cũng là ngày tôi thể hiện tình càm của mình với những người tôi yêu. Là ngày để tôi suy ngẫm, thấy được rằng mình rất may mắn vì luôn được đón những Trung thu yên bình, vì xung quanh mình luôn có những con người rất tuyệt vời để tôi biết trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có.