- Vì sao chị lại quyết định khăn gói vào TP HCM để theo nghiệp ca hát?
- Chính anh Trịnh Công Sơn là người đã khuyên tôi nên vào TP HCM để phát triển sự nghiệp. Theo anh Sơn, nếu được như vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Chị có thể nói một chút gì về gia đình mình?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, trong một gia đình có bố là nhạc sĩ, mẹ là ca sĩ (dù chỉ là ca sĩ nghiệp dư thôi) nên ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với âm nhạc. Là chị cả trong một gia đình có 5 chị em gái, tôi có may mắn là được bố mẹ cho theo học nhạc đầy đủ (từ năm 8 tuổi đến năm 25 tuổi thì tốt nghiệp). Vì vậy, tôi nghĩ là mình cũng có một số hành trang nhất định khi bước chân sang lĩnh vực ca hát. Và với một hành trang như thế thì tôi cũng hoàn toàn tự tin khi bước vào con đường này.
![]() |
|
Ca sĩ Mỹ Lệ. |
- Đã biểu diễn nhiều tại Hà Nội, chị có ấn tượng gì với khán giả ở đây?
- Theo tôi nghĩ thì trình độ thưởng thức ca nhạc của khán giả Hà Nội rất cao. Do vậy, mỗi lần ra đây diễn, tôi đều phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để không làm phụ lòng khán giả.
- Trong những ca khúc đã thể hiện, chị thấy mình hát thành công ca khúc nào nhất?
- Nói về thành công thì cho đến bây giờ, khán giả vẫn thường xuyên yêu cầu tôi những bài như Vầng trăng đêm trôi, Biển trắng, Tan bao giấc mơ. Một số bài của anh Trịnh Công Sơn như Ru em từng ngón xuân nồng, Ru ta ngậm ngùi... Tôi hát nhạc quốc tế cũng rất nhiều.
- Vậy chị cảm thấy chất giọng của mình phù hợp với thể loại nhạc nào?
- Cho đến bây giờ tôi vẫn trung thành với thể loại nhạc pop.
- Trong công việc hiện tại, chị thấy điều gì khó khăn nhất?
- Khó khăn rất nhiều! Tôi không biết ở Hà Nội thì như thế nào còn ở TP HCM thì cứ các ca sĩ mới xuất hiện liên tục. Nếu mình không chịu đi nghe ca nhạc khoảng một tháng thôi thì sang tháng sau, mình sẽ thấy có rất nhiều những gương mặt mới, mà giọng hát đều rất khá, rất tốt. Vì vậy, sự cạnh tranh là rất lớn và cả áp lực nữa. Nên mỗi ngày, mình đều phải cố gắng vươn lên. Khó khăn thứ hai là hiện tại, những ca khúc mới rất ít và không có nhiều ca khúc hay. Do vậy, sự chọn lựa của mình cũng càng ngày càng khó hơn.
- Còn những thuận lợi thì sao?
- Thuận lợi là tôi có một hành trang vào nghề được chuẩn bị rất kỹ, và so với một vài ca sĩ khác thì có may mắn là được học hành tử tế. Nên đối với bất kỳ ca khúc nào cũng như những ca khúc mới tôi đều xử lý nhanh hơn. Ngoài ra, thời kỳ đầu vào nghề, tôi còn may mắn là được sự giúp đỡ của anh Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Quốc Bảo - người thường giúp tôi chọn những bài hát sao cho phù hợp với chất giọng của tôi nhất. Nhưng điều quan trọng là mình phải có năng lực cũng như sự cố gắng, nếu có cái đó rồi thì khi có một chút may mắn vào nữa sẽ giúp cho mình nhiều hơn.
- Khi có thời gian rảnh rỗi, chị thường làm gì?
- Tôi có rất nhiều việc để làm, ví dụ như nấu nướng chẳng hạn. Tôi rất thích nấu nướng, nấu xong thì mời bạn bè tới ăn. Tôi thường nấu các món ăn Huế và trong tất cả các món ăn, tôi cũng hợp với món ăn Huế nhất. Còn khi rảnh hơn một chút nữa thì tôi thích đi câu cá. Đó là một sở thích đặc biệt của tôi.
- Bây giờ cho chị ước một điều thì chị sẽ ước điều gì?
- Có vẻ hơi tham lam nhưng tôi ước cho tất cả những gì mình ước đều trở thành sự thật! (cười)
(Theo VTV.vn)
