Sự việc được ghi lại khi chiếc xe "cứu thương" đăng ký biển kiểm soát Hà Nội ngang nhiên đỗ trong khuôn viên bệnh viện Việt Đức hôm 17/11 vừa qua. Chiếc xe này cũng giống xe chuyên phục vụ vận chuyển người bệnh khác, có còi hụ, có biểu tượng dấu thập đỏ cùng số điện thoại và tên giám đốc công ty. Song, điểm khác biệt là chiếc xe của công ty TNHH vận chuyển người bệnh 05 Hà Nội chưa có giấy phép hoạt động do Sở Y tế Hà Nội cấp.
![]() |
Một xe cứu thương giả ngang nhiên "lướt" trên phố Đào Tấn. |
"Trung tâm" 05 là một công ty TNHH, có trụ sở tại tầng 2 số nhà 39 phố Hàng Buồm, Hà Nội. Công ty này mới chỉ có giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp vào tháng 9. Quyết định đó có ghi rõ ngành nghề kinh doanh là: "Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ, vận chuyển người bệnh trong nước", giám đốc là ông Trần Quốc Huy.
Tuy nhiên, ông Trần Hà Thanh, Phó phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cho biết, doanh nghiệp do ông Huy làm giám đốc mới nộp đơn xin lập địa điểm kinh doanh mở trụ sở tiếp đón bệnh nhân. "Sở chỉ là đơn vị chứng nhận doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh, còn với đặc thù vận chuyển cấp cứu phải có thêm chứng nhận của Sở Y tế", ông Thanh nói.
Ngay cả về điều kiện cơ sở vật chất của công ty trên cũng chưa đáp ứng được. Ngoài phòng làm việc (nhà riêng của giám đốc Huy, một căn hộ trên tầng 2), Trung tâm 05 cũng chỉ có hai chiếc xe, trong đó một chiếc lắp còi hụ, dán phù hiệu cứu thương được xuất hiện gần Bệnh viện Việt Đức. Mặt khác, Trung tâm này cũng không có đủ chức năng cấp cứu tại chỗ. Trong khi đó, tại Điều 9, Luật doanh nghiệp 2005 đã quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp, và chỉ rõ: "Phải đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện". Như vậy, Trung tâm 05 của ông Huy thực tế là đang hoạt động "ngoài luồng".
Cả ban giám đốc gồm 3 anh em của ông Huy giải thích về vấn đề trên rằng, họ mới làm xong đề án để nộp lên Sở Y tế xin cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển cấp cứu. Công ty cũng mới có "ý tưởng" thuê trụ sở và chưa tuyển bác sĩ, y tá phục vụ cho ngành nghề kinh doanh đặc thù này theo đúng luật định. Doanh nghiệp hoạt động như Trung tâm 05 phải có đầy đủ: chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp của công ty TNHH vận chuyển người bệnh 05 là đang thiếu giấy chứng nhận do Sở Y tế cấp.
Ban giám đốc Trung tâm 05 cũng đưa ra được giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Một người tự xưng là bác sĩ của trung tâm này xen vào câu chuyện hoạt động của trung tâm bằng cách đưa ra "điều kiện và phạm vi chuyên môn hành nghề với cơ sở dịch vụ, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước ra nước ngoài".
Tuy nhiên, trong yêu cầu đặt ra của điều khoản như người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế, có đủ bác sĩ, nhân viên y tế chuyên khoa hồi sức cấp cứu..., trang thiết bị. Trong số những điều kiện về cơ sở đó, Trung tâm 05 mới chỉ "thuê" được bác sĩ Hà Thị Tương (51 tuổi) đứng tên làm phó giám đốc. Mặt khác, khi chiếu theo một trích đoạn trong điều luật mà ông bác sĩ đó đưa ra: "Phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện Nhà nước, công ty dịch vụ hàng không để chuyển người bệnh ra nước ngoài", công ty của ông Huy càng không thể đáp ứng được yêu cầu này. Bằng chứng là ông giám đốc chưa hề liên hệ với bất cứ bệnh viện nào vì vẫn đang phải chờ ý kiến từ Sở Y tế.
Sau vụ việc chiếc xe "cứu thương" của Trung tâm 05 đỗ trong Bệnh viện Việt Đức được phát hiện vài hôm, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế khẳng định, chưa hề cấp giấy phép hoạt động cho một trung tâm nào. Ngành y tế đang khuyến khích cá nhân, các đơn vị xã hội tham gia vào loại hình này. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chỉ có 4 bệnh viện tư nhân: Hồng Ngọc, Trí Đức, Tràng An và Hà Thành là có xe hoạt động hợp pháp. Ngoài ra, tất cả những xe biển trắng, có còi hụ, biểu tượng cấp cứu trên địa bàn Hà Nội đều là xe giả.
![]() |
Ông Nguyễn Tiến Quyết (trái), Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. |
Việc các xe dù, "nhái hàng" với 115 dễ gây hiểu lầm trong dân chúng và ảnh hưởng lớn đến uy tín của đội ngũ nhân viên cứu thương "chính hiệu". Bác sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm 115 tỏ ra bức xúc: "Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, người dân than phiền về thái độ phục vụ của cán bộ trung tâm. Nhưng khi tìm hiểu thực tế, thì đó toàn là xe ở đâu đâu, mạo danh 115". Ông Nam cũng bày tỏ, các cơ quan chức năng làm rõ có hay không sự tồn tại một trung tâm đang hoạt động bất hợp pháp theo kiểu "đánh lận".
Không riêng chỉ 115 bày tỏ quan điểm không thể để một trung tâm như 05 "lập lờ", "na ná" với trung tâm mình, Giám đốc bệnh viện Việt Đức, ông Nguyễn Tiến Quyết, cũng phản ứng khá quyết liệt khi nhận được "vật chứng" là ảnh chụp chiếc xe của "trung tâm" 05 đỗ trong khuôn viên bệnh viện. Với trường hợp chiếc xe của công ty ông Trần Quốc Huy vào tận bên trong Bệnh viện Việt Đức, ông Quyết khẳng định đó là sai sót của đội ngũ bảo vệ. Giám đốc Nguyễn Tiến Quyết đã cho nghỉ việc cả kíp bảo vệ ngày hôm đó.
Quang Việt