Ngay từ đêm gala mở màn của Vietnam Idol, nhạc sĩ Quốc Trung đã không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho Trung Quân. Anh nói : “Em là thí sinh mà tôi thích nhất trong chương trình này và tôi luôn đặt em ở một vị trí cao hơn các bạn”. Ngay cả khi biết Trung Quân phải rời khỏi sân chơi một cách tiếc nuối, anh cũng thêm một lần nhắc lại: “Các thí sinh khác, nếu cần tư vấn điều gì về chuyên môn có thể gọi điện thoại cho tôi. Còn em, nếu em cần được giúp đỡ điều gì, bất cứ khi nào, cứ đến gặp tôi mà không cần báo trước”. Do quá xúc động, nhạc sĩ Quốc Trung đã không thể nói lời chia tay với Trung Quân, anh phải nhờ giám khảo Quang Dũng đưa ra quyết định với thí sinh này.
Trung Quân thể hiện ca khúc “Chuyện tình” và chờ đợi sự “cứu xét” từ ban giám khảo. |
Tuy dành nhiều tình cảm cho Trung Quân nhưng nhạc sĩ Quốc Trung và các giám khảo Siu Black, Quang Dũng và MC Diễm Quỳnh đã không đồng ý giữ thí sinh này lại với sân chơi Idol. Đạo diễn Quang Dũng thay mặt các giám khảo phát biểu: “Việc cứu một thí sinh là làm trái với ý khán giả, do vậy, chúng tôi phải để dành cơ hội cho một người thật sự xuất sắc”. Như vậy, dù lần thứ hai góp mặt ở cuộc thi này, nhưng Trung Quân vẫn không thể đi hết con đường để trở thành Thần tượng Âm nhạc.
Trung Quân với biệt danh “Quân Cartoon” là thí sinh tài năng với giọng hát bay bổng cùng cách thể hiện âm nhạc đầy say mê, bản năng. Tuy không có lợi thế về ngoại hình, nhưng chàng sinh viên Kiến Trúc TP HCM tạo ra được những ấn tượng về giọng hát và sớm trở thành một trong các thí sinh được quan tâm nhất tại cuộc thi năm nay.
Mặc dù vậy, Trung Quân đã sớm làm thất vọng một số khán giả vốn yêu thích giọng hát trong trẻo và cách chọn bài tinh tế của anh. Càng vào các vòng sau, thí sinh này càng muốn chiều chuộng, lấy lòng thị hiếu khán giả trẻ. Anh liên tiếp chọn các ca khúc nặng tính thị trường như Đôi mắt, Đừng nói và đừng hứa, Căn gác trống… Bên cạnh đó, anh cũng thường chọn cách làm màu mè phần trình diễn của mình, thay vì giữ lại vẻ tự nhiên đáng yêu vốn có. Nhạc sĩ Quốc Trung từng phải khuyến cáo Trung Quân về thẩm mỹ đã có vấn đề, thể hiện qua cách chọn bài. Riêng Quang Dũng thẳng thắn cho rằng, nam thí sinh này đang chệch choạc trên con đường ca hát, giữa ranh giới nghệ thuật với thị trường. Nếu Trung Quân có sự kiên quyết như Văn Mai Hương hay Uyên Linh, hẳn anh sẽ còn tiến xa hơn với sân chơi Vietnam Idol năm nay.
Trung Quân - Bích Phương nhí nhảnh khi hóa thân thành thỏ. |
Trung Quân chia sẻ, dù hành trình chinh phục ngôi vị Vietnam Idol đã khép lại nhưng con đường âm nhạc của anh vẫn sẽ tiếp tục mở ra. Ngoài việc được Quốc Trung gợi ý về một sự giúp đỡ, điều mà nhạc sĩ này rất hiếm khi làm với các ca sĩ, Trung Quân còn được MC Diễm Quỳnh ngỏ lời mời xuất hiện trong vai trò khách mời trong chương trình Tết trên VTV6.
Rơi vào nhóm nguy hiểm trong đêm công bố kết quả còn có thí sinh Đức Anh và Bích Phương. Nếu như Đức Anh có phần thể hiện khá tiến bộ trong vòng thi vừa qua nên khá bất ngờ khi bị rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”, thì Bích Phương dường như đã đoán trước kết quả của mình, bởi tuần trước, cô có phần trình diễn nhạt nhòa, có thể nói là đã “phá nát” ca khúc Yêu mang phong cách R&B của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Khi biết mình không phải là người ra đi, cô gái đến từ Quảng Ninh đã khóc rất nhiều.
Thí sinh Idol nhí nhảnh trước đêm chia tay |
Đêm công bố có thêm chút màu sắc với sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà. Cô giới thiệu ca khúc mới nhất, bài Thức tỉnh (Nguyễn Hải Phong). Tuy giọng hát khiến khán giả không thể nghe rõ lời khi thể hiện trên nền nhạc dance, nhưng vũ đạo của “gái một con” vẫn rất đáng nể, cô thật sự thu hút với những bước nhảy mạnh mẽ.
Gala 4 của Vietnam Idol diễn ra vào tối 13/11 với thể loại nhạc nước ngoài đang được mong chờ là một đêm thăng hoa của giọng hát Uyên Linh. Hai thí sinh Lều Phương Anh và Đức Anh cũng được chờ đợi sẽ làm nên những điều bất ngờ.
Quân Ngọc
Ảnh: M.H.