Lễ thiếu nhi là một trong những ngày lễ trọng đại nhất ở Mexico. Ngày lễ năm nay, có 4 chiếc xe tải dừng trước cô nhi viện Casa Hogar Elim. Người ta khuân xuống những kiện hàng trị giá tổng cộng hàng ngàn USD bao gồm gà, gạo, sữa, búp bê và nhiều thứ đồ chơi khác mới toanh. Ngoài ra, còn có những ổ bánh ngọt thật to với dòng chữ “Osiel Cardenas Guillén, người bạn thân thiết của các cháu thân tặng các cháu cô nhi viện”.
Trong lúc đó, từ một nhà tù của Mexico, Osiel Cardenas tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ ở ngoài thuê xe tải chở hàng ngàn đô la lương thực tới Piedras Negras, một thành phố biên giới Mexico - Mỹ, nơi dân cư vừa trải qua một cơn lũ lớn hồi tháng 4 vừa qua, đang thiếu lương thực. Ba thành phố nhỏ khác trong khu vực ảnh hưởng thiên tai cũng được cứu trợ tương tự.
Theo Người Lao Động, Osiel Cardenas, cựu sĩ quan cảnh sát Mexico, là một trong những tên trùm buôn lậu ma túy lớn nhất ở Mexico. Những tên trùm này được Larry Holifield, Vụ trưởng Vụ Trung Mỹ và Mexico của cơ quan chống ma túy (DEA) Mỹ, đánh giá là “hùng mạnh nhất thế giới” với số lượng ma túy buôn lậu toàn cầu trị giá đến 65 tỷ USD.
Chính quyền Mexico và Mỹ từ lâu biết rất rõ những hoạt động từ thiện đầy ẩn ý của Osiel Cardenas và đồng bọn. Ngoại trừ Osiel Cardenas bị bắt cách đây hơn một năm, phần lớn những tên trùm chưa lọt lưới hoạt động âm thầm, tặng quà một cách vô danh. Chúng thường xây đường sá, nhà thờ, tặng tiền hoặc ma túy cho những người nghèo để nhận lại một sự ủng hộ của những người này. Nhưng “sáng kiến” mở các chiến dịch tặng quà rầm rộ cho cô nhi viện và nạn nhân thiên tai là hoàn toàn mới mẻ.
Ronaldo Rivas, cảnh sát trưởng ở Valle Hermoso, một thị trấn nhỏ 60.000 dân nằm trong chiến dịch cứu trợ của Osiel Cardenas, chua chát nhận xét có nhiều thanh niên địa phương hết lòng ủng hộ Osiel Cardenas vì họ tin rằng đi theo con đường của Osiel Cardenas là một cách để thoát khỏi sự nghèo khó, sống một cuộc sống giàu có. Nhưng làm thế nào để chứng minh ngược lại rằng Osiel và đồng bọn không phải là “hiệp sĩ rừng xanh” và cái thông điệp “Tôi là người tử tế còn chính phủ là người xấu” chỉ là lời dối trá? Đây là một công việc hết sức khó khăn.
Sergio Torres, một viên chức chính quyền ở Valle Hermoso, khẳng định rằng chính quyền địa phương không thể cạnh tranh với Osiel Cardenas và đồng bọn trong việc thu phục lòng dân bằng vật chất. Ông nói: “Thật là chán khi chứng kiến một công dân bình thường, thậm chí là một tên tội phạm, biến những nỗ lực của chính quyền địa phương thành công cốc”. Câu chuyện sau đây là một ví dụ điển hình.
Từ 17 năm qua, bà Guadelupe Carmona, Giám đốc cô nhi viện Casa Hogar Elim, xin chính quyền địa phương cán đá con đường đất bụi bặm hoặc bùn lầy tùy theo mùa chạy ngang qua trường. Năm ngoái, người ta đổ quân cán đá toàn bộ con đường. Bà Carmona tưởng đó là người của chính quyền, nhưng không phải. Họ làm theo yêu cầu của Osiel Cardonas. Sau một thời gian họp bàn, chính quyền thị trấn quyết định cho người đào bới và bỏ lớp đá cũ rồi cán đá lại y chang trong vòng một tháng!