Giám đốc điều hành Công ty Du lịch Trực thăng New York (New York Helicopter Tours), Michael Roth, cho biết phi công đã liên lạc về việc cần thêm nhiên liệu vài phút trước khi chiếc trực thăng du lịch rơi xuống sông Hudson hôm thứ Năm. "Phi công đã gọi báo rằng anh ta đang hạ cánh và cần nhiên liệu, đáng lẽ chỉ mất khoảng ba phút để đến nơi, nhưng 20 phút sau, anh ta vẫn chưa đến", CEO Michael Roth nói với tờ The Telegraph.

CEO Michael Roth của Công ty du lịch Trực thăng New York (trái), đơn vị sở hữu chiếc máy bay bị rơi xuống sông hôm 10/4. Ảnh: NYP
Ông Roth biết thông tin về thảm kịch từ một trong những nhân viên của mình tại sân bay trực thăng ở trung tâm thành phố. Người này đã nghe về một vụ tai nạn mà không biết đó là trực thăng của công ty mình. "Sau đó, một trong những phi công của tôi đã bay qua sông Hudson và nhìn thấy chiếc trực thăng lật úp", ông nói.
Trước đó, ông Roth chia sẻ với New York Post rằng ông "hoàn toàn suy sụp" trước vụ tai nạn chết người khiến cả 6 người trên máy bay, bao gồm cả 3 trẻ em, thiệt mạng. "Tôi là một người cha, một người ông, và việc có trẻ em trên đó khiến tôi suy sụp", vị CEO hãng trực thăng du lịch bày tỏ.
Roth không đưa ra bất kỳ nguyên nhân nào của vụ tai nạn, chỉ nêu quan điểm từ những gì ông thấy trong đoạn phim về tai nạn thương tâm. "Điều duy nhất tôi biết khi xem video trực thăng rơi là cánh quạt chính không còn trên trực thăng. Và tôi chưa từng thấy điều gì tương tự trong 30 năm kinh doanh, trong lĩnh vực trực thăng. Điều duy nhất tôi có thể đoán - tôi không biết chắc - là nó đã va phải chim hoặc cánh quạt chính bị hỏng. Tôi không biết", ông Roth cho hay.
Trước đó vào lúc 15h15 (giờ địa phương) hôm 10/4, chiếc trực thăng Bell 206 "bị gãy đôi" giữa không trung và rơi xuống vùng nước lạnh gần cầu tàu 40, gần biên giới Hoboken, New Jersey. Năm người thiệt mạng được xác định là người đứng đầu chi nhánh Tây Ban Nha của công ty công nghệ Siemens Agustin Escobar cùng vợ và ba con. Danh tính phi công tử vong vẫn chưa được công bố.

Gia đình thương gia công nghệ Agustin Escobar là nạn nhân vụ rơi máy bay thương tâm. Ảnh: New York Helicopter Tours
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Gia đình chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Siemens tại Tây Ban Nha vừa từ Barcelona đến New York vào đầu ngày hôm đó.
Mùa hè năm 2013 một chiếc trực thăng thuộc Công ty New York Helicopter Tour từng gặp sự cố hạ cánh khẩn cấp xuống cùng khu vực này.
Khi đó, chiếc trực thăng chở 4 du khách Thụy Điển đã mất điện và buộc phải hạ cánh xuống sông. Phi công và 4 hành khách đều sống sót một cách thần kỳ mà không bị thương tích gì. Giám đốc điều hành Michael Roth khi đó trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal rằng chiếc trực thăng được kiểm tra định kỳ hàng ngày nhưng ông "không hiểu tại sao" nó lại gặp sự cố giữa chuyến bay.

Xác máy bay trực thăng bị rơi xuống sông Hudson được trục vớt tối 10/4. Ảnh: NYP
Hà Trang (Theo NYP)