Hôm 11/7, Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal xác nhận có 5 du khách - tất cả đều là công dân Mexico - trên chiếc trực thăng khi nó rơi xuống khu vực Lamjura, gần đỉnh Everest. Phi công người Nepal cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.
"Cả người dân lẫn cảnh sát đến hiện trường máy bay rơi đều báo cáo tất cả 6 người, trong đó có phi công, đã qua đời", cơ quan chức năng thông báo.
Nhóm du khách gồm hai nam và ba nữ, được xác định danh tính là Fernando Sifuentes, Abric Gonzalez, Olacio Luz Gonzalez, Maria Jose Sifuentes và Ismael Rincon. Trong khi đó, tờ Nepal Times đưa tin phi công người Nepal là Cơ trưởng Chet B Gurung. Cơ quan chức năng cho biết 6 thi thể sẽ được vận chuyển bằng đường bộ đến bãi đáp trực thăng trước khi chuyển đến Kathmandu.
Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang trên đường quay về thủ đô Kathmandu của Nepal sau khi tham quan đỉnh Everest sáng nay. Theo quan chức sân bay, điều kiện thời tiết khiến lộ trình bay dự kiến của chiếc trực thăng bị thay đổi. Vào mùa gió chướng bắt đầu từ giữa tháng 6 hàng năm thường xảy ra mưa lớn, khiến các chuyến bay bị hoãn hoặc phải thay đổi lộ trình.
Chiếc trực thăng mất liên lạc với mặt đất lúc 10h13 sáng, chỉ một lúc sau khi cất cánh từ thị trấn Surke để quay trở lại Kathmandu. Hai máy bay trực thăng của Altitude Air đã được huy động cho chiến dịch cứu hộ nhưng vì thời tiết bất lợi nên không thể hạ cánh xuống hiện trường vụ tai nạn nằm trên đèo Lamjura cao 4.200 m. Đồng thời, các cơ quan an ninh địa phương cũng được huy động cho các nỗ lực cứu hộ.
Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, hầu hết các thảm họa hàng không ở Nepal đều do CFIT - máy bay rơi do va chạm với địa hình, thường là các ngọn núi bị mây che khuất.
Sự cố sáng 11/7 là vụ tồi tệ nhất mà Nepal từng chứng kiến kể từ khi một chiếc máy bay chở khách bị rơi cách đây 6 tháng, khiến 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Đã có 941 trường hợp tử vong trong 73 vụ tai nạn ở Nepal kể từ năm 1962. Trong số đó, ít nhất 10 vụ tai nạn liên quan đến máy bay trực thăng, dẫn đến cái chết của 77 người.
Tùng Anh (Theo Forbes, NY Post)