
Ca sĩ Trúc Nhân khoe loạt ảnh thuở ấu thơ nhân dịp ra mắt MV mới 'Lớn rồi còn khóc nhè'.

Trúc Nhân sinh ra trong một gia đình có 3 anh em và nam ca sĩ là con giữa. Lúc nhỏ, anh hay bị bố mẹ phạt vì tội phá nhà hàng xóm: 'Tôi hái trộm ổi, bẻ cành cây kiểng nên ba mẹ đánh đòn hoài'.

Vẻ đáng yêu thuở thiếu nhi của Trúc Nhân (phải).

Trúc Nhân bên bố lúc còn nhỏ.

Trúc Nhân nhớ nhất năm 6 tuổi với ký ức được mẹ đưa đến trường nhập học lớp 1. 'Ngay trong ngày đầu tiên, tôi được phong làm lớp trưởng. Vừa đứng trước lớp hô nghỉ - nghiêm xong, tôi xấu hổ quá liên chạy ào vô lớp. Cô giáo phải dắt tôi ra, hướng dẫn các bạn xếp hàng'.

Mới đây, Trúc Nhân ra mắt MV 'Lớn rồi còn khóc nhè'. Ca khúc do Nguyễn Hải Phong sáng tác, là món quà Trúc Nhân muốn dành tặng cho mẹ.

Lời bài hát được lấy cảm hứng từ việc những người trẻ lo toan bộn bề với cuộc sống, quên mất chuyện quan tâm đến mẹ. Trúc Nhân hy vọng MV truyền tải thông điệp các bạn trẻ nên dành thời gian quan tâm đến gia đình, người thân dù bận rộn công việc đến đâu.

'Sau những vấp ngã, chúng ta mới nhận ra đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ và chỉ thèm được nghe một lời hỏi thăm từ mẹ', Trúc Nhân chia sẻ.

Sau ba ngày lên sóng, MV đạt gần ba triệu lượt xem trên YouTube.
MV 'Lớn rồi còn khóc nhè' - Trúc Nhân
Anh Tuấn