Hiện Trúc Anh nặng 62 kg trong khi trước đó, cô chỉ duy trì mức 53 - 54 kg. Nữ diễn viên cho biết cô bắt đầu lên cân cách đây một năm, khi ở nhà trong thời gian TP HCM giãn cách xã hội.
"Tạng người tôi dễ mập, lại ăn uống thoải mái trong những ngày phong tỏa, nên hiện tại dư 8 kg", cô nói. Cô cũng đã thử nhiều phương pháp siết cân nhưng chưa hiệu quả. Ngoài ra, lý do sức khỏe, đặc biệt là chứng thoái hóa khớp, cũng khiến Trúc Anh gặp rào cản trong việc quyết liệt lấy lại vóc dáng.

Ngoại hình mũm mĩm của diễn viên Trúc Anh hôm 19/9.
"Tôi buồn, lo lắng và đang thử thêm nhiều cách cải thiện cân nặng, mong trở lại với các dự án phim ảnh. Trước mắt, tôi thay đổi chế độ ăn uống sao cho hợp lý và tập trung chữa lành chân rồi tập thể dục", cô nói.
Trúc Anh cho biết cơ thể tròn trịa khiến cô liên tục bị đồn mang bầu. Cô cũng thấy mất tự tin, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Sau khi tham gia một số phim điện ảnh, cô được chú ý và đắt show quảng cáo, dự sự kiện. Tuy nhiên thời gian qua, cô khép kín nên ít được quan tâm, thu nhập vì thế cũng giảm.
Hiện Trúc Anh sống cùng mẹ trong một căn hộ thuê giá 9 triệu đồng. Hàng ngày, hai mẹ con di chuyển về thành phố Thủ Đức để kinh doanh quán cơm nhằm kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Biết hoàn cảnh hai mẹ con Trúc Anh, nhà sản xuất phim Ngốc ơi tuổi 17 - bà Dung Bình Dương - nhiều lần chủ động liên lạc và ngỏ ý đến thăm, hỗ trợ cô chi phí trị bệnh. Dù trước đó, phía bà Dung từng tố cáo diễn viên Mắt biếc chảnh chọe, vi phạm hợp đồng và tuyên bố khởi kiện.
Trước thành ý của bà Dung, Trúc Anh muốn lên công ty xin lỗi để thể hiện sự tôn trọng người lớn. Chiều 19/9, cô đã cùng mẹ đến văn phòng của nhà sản xuất để tặng hoa, bày tỏ suy nghĩ mong hóa giải mâu thuẫn.
Trúc Anh và nhà sản xuất Dung Bình Dương trò chuyện cởi mở.
Nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết cảm nhận được sự chân thành của Trúc Anh nên quyết định bỏ qua cho cô, đồng thời rút đơn kiện. Bà cũng sẵn sàng chi tiền cho nữ diễn viên chữa trị dứt bệnh để quay lại làm nghề. Bà cũng hứa sẽ không bỏ rơi Trúc Anh, tạo điều kiện cho cô trong các dự án phim ảnh sắp tới.
"Bước đường nghệ thuật của con cô sẽ đứng sau hỗ trợ. Với tài năng của con, cô mong con tỏa sáng và trở thành diễn viên triển vọng của nền nghệ thuật nước nhà", bà Dung nói với Trúc Anh.

Trúc Anh và bà Dung Bình Dương.
Về mâu thuẫn giữa bà Dung Bình Dương và diễn viên Trúc Anh, cụ thể như sau: thời điểm tham gia phim Ngốc ơi tuổi 17, Trúc Anh có ký hợp đồng dịch vụ - biểu diễn với Công ty cổ phần Mi Đi A do nhà sản xuất Dung Bình Dương quản lý. Theo nội dung hợp đồng, sau khi thực hiện xong bộ phim Ngốc ơi tuổi 17, trong vòng 5 năm, Trúc Anh muốn ký kết với bất cứ đơn vị nào thì phải thông qua công ty và được công ty đồng ý. Nếu làm sai, cô phải chịu chế tài theo quy định.
Tuy nhiên, Trúc Anh tham gia Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ và phim ra rạp sau Ngốc ơi tuổi 17 chỉ một tuần. Trúc Anh đã không hề xin phép công ty quản lý. "Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến bộ phim Ngốc ơi tuổi 17, dẫn đến thua lỗ hơn 22 tỷ đồng. Gần nhất, Trúc Anh tiếp tục đóng phim Thiên thần hộ mệnh cũng của đạo diễn Victor Vũ. Với những sai phạm hợp đồng của Trúc Anh, bà Dung Bình Dương buồn, sốc, nhận định cô "mắc bệnh ngôi sao" và quyết định khởi kiện.
Nhà sản xuất Dung Bình Dương từng sản xuất nhiều phim truyền hình và ba phim điện ảnh Tik Tak, anh yêu em, Chú ơi, đừng lấy mẹ con và Ngốc ơi tuổi 17. Các phim điện ảnh đều được bà đầu tư hàng chục tỷ song đa số phim đều thua lỗ. Trúc Anh sinh năm 1998, nổi tiếng qua vai Hà Lan trong phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Cô được yêu thích nhờ vẻ đẹp trong sáng, đặc biệt là đôi mắt to, tròn, ngây thơ.
Nguyên Thảo