Mình hay lang thang một mình trên những con phố Hà Nội, những cánh đồng ven đô - một cách sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Và rồi mình nhận thấy rằng ẩn sau vẻ ồn ã thường thấy của Hà Nội là một cái gì đó rất yên bình, rất riêng; là cái gì đó khó có thể diễn tả nhưng thực tế nó vẫn đang hiện hữu để níu giữ mình ở lại với Hà Nội.
Mình yêu Hà Nội cũng vì nơi đây có người con trai mà mình yêu. Bây giờ mình không còn lang thang một mình như trước nữa vì luôn có anh ở bên cạnh. Anh ấy là họa sĩ nên có một tâm hồn đồng cảm với mình về cái đẹp, nhất là nét đẹp của Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên có lẽ anh ấy hiểu về Hà Nội, yêu Hà Nội hơn mình, đó chính là người truyền thêm cho mình tình yêu với Hà Nội.Tất cả ảnh đều do anh ấy chụp.
Mình tham gia dự thi "Nhan sắc Hà Nội" mong muốn truyền cho các bạn một tình yêu Hà Nội theo cách riêng của mình. Hãy thử một lần vứt bỏ tất cả những muộn phiền, sống chậm lại, rời xa tiếng còi xe ồn ã, cuộc sống cuồng quay để đi thật nhiều và thấy rằng quanh bạn còn tồn tại rất nhiều thứ thú vị mà mình đã bỏ quên lâu nay. Chúc tất cả mọi người luôn gặp nhiều may mắn.
* Bạn có thể gửi ảnh tham dự cuộc thi Nhan sắc Hà Nội với phần quà là bộ mỹ phẩm của nhãn hiệu Eveline và được chụp miễn phí một bộ ảnh do Cong Media thực hiện tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.