Ngực đeo băng tang đen, anh Quế cho biết từ Bắc Ninh xuống Hà Nội chiều 6/12. Từ hôm vợ mất, anh quay cuồng lo việc tang lễ, rồi lại lo chăm con. Cũng may gia đình bên ngoại đông người, thay nhau giúp anh trông bé Nguyễn Khánh Vân đang nằm điều trị ở Bệnh viện Việt Đức.
Trước đây gia đình anh sống trong ngôi nhà cấp 4 tồi tàn, hai vợ chồng làm việc, dành dụm cũng không đủ tu sửa. Mới đây vay mượn bạn bè, anh chị đã nâng cấp lên nhà mái bằng. Nhà chưa kịp quét vôi thì chị đã ra đi.
"Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại đau ốm, bệnh tật nên lương hai vợ chồng làm công nhân chỉ đủ duy trì cuộc sống tằn tiện", anh Quế nói.
![]() |
Tường bị thủng do các mảnh vỡ của xe bắn trong vụ nổ. Ảnh: Bá Đô. |
Anh kể, bình thường hai vợ chồng vẫn chung nhau chiếc xe máy Tàu cũ nát, nhưng từ khi anh phải đi làm sớm hơn, chị Quỳnh tự đạp xe đi làm. Bố mẹ chị thương con gái nên giúp một ít tiền, anh chị vay mượn thêm để mua chiếc Dream mới.
"Xe mua hơn nửa năm, vẫn còn rất mới, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ nó lại có thể phát nổ, cướp đi sinh mạng của vợ đang mang bầu, làm con gái tôi nguy kịch", anh Quế nghẹn ngào.
Người đàn ông sinh năm 1973 cho hay, bé Vân đang được điều trị tại khoa hồi sức trong phòng vô trùng. Anh và cậu của bé thay nhau túc trực ở bên ngoài, kịp thời làm theo chỉ dẫn của bác sĩ như đi mua thuốc, mua đồ.
"Hôm đầu tiên đến tôi không nhận ra con mình bởi trông cháu thảm quá, chân gãy, bỏng toàn thân. Hôm sau cứ thấy thập thò ở ngoài cửa là bác sĩ đuổi đi chỗ khác vì sợ tôi sốc. Giờ thì đã quen rồi nên có lúc được vào thăm tôi ngồi với cháu cả giờ. Bác sĩ đang lo cháu bị nhiễm trùng đường hô hấp, có tỉnh lại cũng có rất nhiều di chứng", anh Quế cho hay.
Trước đó ngày 1/12, trên đường đèo con đi học, sau đó đi làm xe Dream của chị Nguyễn Thị Quỳnh phát nổ. Hai nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng chị Quỳnh đã tử vong còn cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) bị mất bàn chân trái, dập nát và bỏng nhiều phần cơ thể.
Kiều Trinh