
Trọng Tấn xây căn nhà này cho bố mẹ từ nhiều năm trước. Trong khuôn viên biệt thự, bố mẹ anh trồng nhiều loại rau, cây ăn quả để chờ các con về thu hoạch. Mỗi lần đi công tác tại các tỉnh miền Trung, anh đều ghé thăm nhà và được tận hưởng cảm giác yên bình.

Lần về thăm nhà cách đây vài ngày, Trọng Tấn thấy rau má mọc đầy, che lấp hết lớp cỏ được trồng để làm đẹp khoảnh vườn trước nhà nên dành cả buổi trưa để hái rau.

Sau một lúc dọn vườn, Trọng Tấn đã có một rổ đầy rau má cho bữa tối. Với anh, đây là nguyên liệu yêu thích cho các món gỏi, canh, xào, sinh tố...
Trọng Tấn dọn rau má trong vườn

Mùa này, cây nhót nhà Trọng Tấn chín đỏ rực một góc vườn. Mỗi lần về, anh đều hào hứng hái hàng rổ nhót nhín mang ra Hà Nội làm quà.

Khoảnh khắc nghịch ngợm của nam ca sĩ ở vườn nhót được được bà xã ghi lại.

Trọng Tấn cho biết anh sinh ra ở vùng quê nên từ nhỏ đã gắn bó với vườn tược, cây cối. Vì vậy, dù đã ra Hà Nội nhiều năm, anh vẫn giữ sở thích chăm cây, làm vườn. Trong căn nhà phố ở thủ đô, anh cũng trồng nhiều loại cây ăn quả và rau sạch.

Nam ca sĩ ngồi bệt luôn tại vườn để thưởng thức những quả nhót vừa hái.

Được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ" nhưng mỗi lần về quê, Trọng Tấn vẫn hăng hái giúp bố mẹ nhặt cỏ, hái rau, nhặt trứng, dọn vườn...

Trọng Tấn khoe rổ trứng vừa nhặt và những quả nhót cuối mùa.

Trọng Tấn sinh năm 1976, nổi tiếng sau khi đoạt giải nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999. Tên tuổi anh gắn với nhiều ca khúc quê hương, cách mạng như "Tiếng đàn bầu" (Nguyễn Đình Phúc), "Tình ta biển bạc đồng xanh" (Hoàng Sông Hương), "Nơi đảo xa" (Thế Song)... Bên cạnh sự nghiệp solo, Trọng Tấn còn kết hợp với Việt Hoàn và Đăng Dương, tạo nên tam ca nhạc đỏ được nhiều người yêu mến.