Trong ngôi nhà hơn 100 m2 ở Hà Nội, Trọng Tấn tận dụng khoảng trống của sân thượng với diện tích trên 20 m2 để trồng nhiều loại rau củ quả. Cách đây ít hôm, anh khoe thành quả thu hoạch là trái dưa lưới trồng từ hạt sau 3 tháng. Anh chia sẻ: "Những ngày mùa dịch, tôi sẽ có nhiều hoạt động ở nhà như tập bài hát, chơi đàn, luyện thanh cùng các con, chăm vườn cho vui cùng cả gia đình, chơi với chim chóc và mèo nhà nuôi". Những trái dưa được thu hoạch theo nhiều đợt để cả nhà cùng ăn. Chăm vườn cũng là hoạt động yêu thích mùa dịch của cả gia đình nam nghệ sĩ, giúp anh nhớ về tuổi thơ với hoạt động làm vườn. Đồng thời, anh muốn các con mình thấy được thành quả của việc lao động chân tay, được trải nghiệm các hoạt động của người nông dân. Anh chọn trồng rau trái theo từng mùa phù hợp với đặc tính của cây. Luống rau cải nhà trồng phù hợp cho các bữa ăn gia đình lẫn món lẩu, đồng thời, anh còn trồng nhiều loại quả như bầu, bí, mướp hoặc rau diếp cá... Riêng mướp đắng được anh đánh giá dễ trồng vì chỉ cần ươm 1-2 gốc, để cây leo giàn là sẽ thu về rất nhiều trái. Anh làm nhiều khay, chậu đất để trồng cây và hào hứng khoe thành quả là những trái cà tím lúc lỉu. Do trồng cây vì đam mê nên có lúc anh thu về được rất nhiều rau trái nhưng cũng có lúc phải đợi để cây lớn. Vì vậy, nhiều khi gia đình vẫn cần mua thêm rau trái bên ngoài. Trọng Tấn thu hoạch bầu cỡ "khủng" nơi sân thượng. Về cách chăm cây, anh cho biết khi cây đã lớn khỏe, đất hết chất dinh dưỡng, anh sẽ thay đất và định kỳ bón phân hữu cơ tự ủ từ thức ăn thừa, lá héo... tạo thành vòng tròn khép kín, vừa bảo vệ môi trường vừa đảm bảo có thực phẩm sạch, nói không với phân bón hóa học. Đặc biệt, lúc mùa nồm sau Tết, cây có nhiều sâu, anh sẽ bắt thủ công bằng tay vì không muốn sử dụng hóa chất độc hại trong vườn nhà. Bên dưới vườn sân thượng, anh trồng nhiều loại cây xanh cho bóng mát và rất nhiều hoa. Đây cũng là nơi để cả gia đình thường xuyên tụ tập, thưởng thức ly cafe và ngắm nhìn cây cối. Anh còn đặt ở nơi này một thùng riêng để đựng lá, cành, hoa héo và ủ thành phân hữu cơ bón lại cho cây. Hoa lan kiều vàng do cả gia đình anh chăm sóc. Trọng Tấn không sử dụng hệ thống tưới tiêu tự động cho vườn cây mà chuộng tưới thủ công bằng tay, vừa để rèn luyện sức khỏe và vừa có thêm niềm vui khi từng mầm sống vươn lên, phát triển mạnh mẽ. Chú mèo Bengal của gia đình thư giãn dưới vườn hoa. Đây là giống mèo có bộ lông vằn da báo, được cho là giống mèo đẹp nhất hiện nay. Thú cưng này cũng thường xuyên theo vợ chồng Trọng Tấn lên sân thượng thăm rau và xuất hiện trong nhiều bức ảnh của gia đình nam ca sĩ. Khi giò lan nở rực rỡ, Trọng Tấn nhanh chóng bắt kịp khoảnh khắc đẹp, vui vẻ vì công sức chăm sóc bấy lâu đã được đền đáp. Mỗi ngày, nam ca sĩ và mọi người trong nhà sẽ dành một chút thời gian buổi sáng, buổi chiều mát để tưới cây. Riêng mùa hè, anh tưới thành 3 lần với lần cuối vào buổi tối để sáng hôm sau cây được mát. Nhờ dành nhiều tâm huyết cho vườn mà lúc nào nhà anh cũng có hoa thơm, bướm lượn, khiến cả gia đình thêm yêu cuộc sống. Hằng Trần