Dù thua trận và đang vội đi trong đường hầm, Haaland vẫn dừng lại, vui vẻ ký lên thẻ vàng rồi thẻ đỏ của trọng tài biên. Tuy nhiên hành động của vị trọng tài biên lại bị các cựu danh thủ là bình luận viên của kênh BT Sport "ném đá". Cựu tiền vệ Own Hargreaves chia sẻ: "Bạn không nên làm thế, không chuẩn mực tý nào. Joleon Lescott - cựu cầu thủ Man City - cũng đồng tình với đồng nghiệp, cho rằng đó là hành động trẻ con. HLV Guardiola của Man City cũng hài hước nói: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chuyện này nhưng nó đã xảy ra rồi".
Các fan cũng bình luận rôm rả trên mạng xã hội. "Như thể các trọng tài trận đấu vẫn chưa đủ nghiệp dư trên sân, trợ lý trọng tài sau đó xin chữ ký Haaland trong đường hầm. Tôi cứ nghĩ đây là Champions League chứ nhỉ", một tài khoản Twitter cho biết. Một ý kiến khác mỉa mai: "Đây là trình độ của tổ trọng tài ở Champions League".
Trong trận lượt đi tứ kết Champions League trên sân Etihad của Man City, Erling Haaland được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng bị kèm chặt nên không để lại nhiều dấu ấn. Man City là đội mở tỷ số trước với pha ghi bàn của Kevin de Bruyne phút 19. Mãi đến cuối hiệp hai, Dortmund mới có bàn san hòa nhờ công của đội trưởng Marco Reus phút 84. Tuy nhiên ở phút thi đấu cuối cùng, tiền vệ trẻ Phil Foden ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà Man City.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Man City tự tin nói rằng sẽ tới Đức thi đấu trận lượt về với tinh thần quyết thắng. "Thắng sẽ tốt hơn thủ hòa. Chúng tôi đến đó để giành chiến thắng. Dortmund là đội bóng mạnh, có chất lượng vì thế điều chúng tôi muốn khó mà làm được. Nhưng giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi giúp chúng tôi có lợi thế tốt hơn ở lượt về tuần tới", nhà cầm quân Guardiola chia sẻ.
Hoàng Trang (Theo The Sun)