Trong lệnh truy nã của công an Hà Nội, Nguyễn Huy Khang (52 tuổi, trú ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), với danh nghĩa giám đốc các công ty "ma" lừa đảo mua bán đất dự án trên giấy. Ông ta đã ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn.
Trung tá Phạm Văn Hải, cán bộ công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn còn nhớ rõ những lần truy tìm dấu vết của người đàn ông trên. Không lâu sau khi có quyết định truy nã, trung tá Hải dẫn đầu tổ công tác về Bắc Giang, truy bắt Nguyễn Huy Khang.
Tại quê của ông Khang, các trinh sát phát hiện, gia đình này khá giả. Ngôi biệt thự sang trọng được xây dựng trên mảnh đất rộng khoảng 1.000m2. Trong khuôn viên có bể bơi hiện đại, xung quanh bao bọc bởi những bức tường kiên cố, cao 3-4m.
Các trinh sát còn nhận được thông tin, ông Khang thường xuyên mang theo súng bên người. Lúc đó tổ công tác nhận định, việc bắt ông ta tại nhà sẽ gặp không ít khó khăn. Các anh đã phải phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương lên phương án đấu tranh.
![]() |
Ông Khang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hường Nguyễn. |
Trong thời gian bị truy nã, người đàn ông trung niên này thỉnh thoảng mới về nhà. Ông ta chỉ ngồi trên xe, gọi người nhà ra lấy đồ rồi 5-10 phút là đi. Ngoài việc về căn nhà trên, ông này còn qua lại chỗ vợ bé, sống cách đó vài km. Cũng giống các lần về qua nhà vợ cả, ông ta chỉ ngồi trên xe, gọi điện cho vợ bé ra lấy đồ.
Hành tung thoắt ẩn, thoắt hiện của ông Khang gây khó khăn cho các trinh sát. Đã có lúc, tổ công tác bám sát căn nhà vợ bé của ông ta, tưởng chừng sắp bắt được kẻ truy nã. Các anh phải dầm mình trong đêm lạnh, với nước lọc và bánh mì ngày 30 Tết Nguyên đán vừa rồi. Nhóm cảnh sát hình sự của trung tá Hải đã 3 lần ngược, xuôi Bắc Giang - Hà Nội nhưng “con cáo già” Nguyễn Huy Khang vẫn biệt tăm.
Trong khi việc tưởng như bế tắc, các anh truy tìm theo nguồn gốc chiếc ôtô mà ông Khang thường đi. Qua xác minh, chiếc xe trước đó do một người ở tỉnh Phú Thọ sở hữu. Sau đó, người này bán lại cho một garage ô tô ở thành phố Việt Trì. Chiếc xe được một phụ nữ khoảng 50 tuổi đến mua với giá 880 triệu đồng. Một nhân viên đã phải lái xe giúp bà ta mang về nhà.
Ngay lập tức, tổ trinh sát ngược lên thành phố Việt Trì xác minh. Các anh nhẹ nhõm khi xác định người đàn bà đó là “bồ nhí” của ông Khang. Chiếc xe do ông ta đưa tiền cho người tình đi mua để sử dụng.
Trong khi phục kích bắt nghi phạm từ Phú Thọ về Hà Nội, các trinh sát phát hiện ông ta bất ngờ giữa đường quay ngược lại. Lúc đó, đơn vị phải mượn xe máy của người dân để bám theo đến một quán ăn ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay khi vừa xuống xe, tổ công tác ập đến khống chế trong sự chống cự quyết liệt của kẻ bị truy nã.
Khám người ông Khang, cảnh sát thu giữ hai hộp card đề tên Nguyễn Huy Khang với chức danh chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Tân Đức có trụ sở ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngoài ra ông ta còn mang chức danh khác là Tổng Giám đốc công ty cổ phần xây lắp và Phát triển khoa học công nghệ Thuận An, trụ sở tại quận Cầu Giấy. Những tấm danh thiếp này ông ta in nhằm mục đích lừa đảo. Trên ôtô, cảnh sát còn thu giữ một báng súng tự chế.
Theo điều tra ban đầu, người đàn ông này lập ra hai công ty trên để lừa đảo mua bán đất dự án. Nhiều người cả tin đã đưa tiền lên tới vài chục tỷ đồng cho ông ta để mua những mảnh đất trên giấy. Từ tháng 4 đến tháng 10/2010, sau khi lừa tiền của người dân và các đối tác, ông ta ôm tiền bỏ trốn. Cuối tháng 11, công an Hà Nội đã ra lệnh truy nã Nguyễn Huy Khang. Tính từ khi bỏ trốn đến lúc bị bắt, ông này đã “lặn” khoảng 4 tháng.
Vụ việc đang được Phòng công an kinh tế Hà Nội thụ lý, mở rộng điều tra.
Phương Việt