![]() |
Tên Trần Văn Thuấn. |
Tại trạm giam Thanh Phong, Thuấn (22 tuổi, quê quán thôn Thứ Nhất, xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam) cải tạo ở phân trại số 2. Hơn một năm trong tù, kẻ này luôn cố gắng phấn đấu, lao động, chấp hành tốt nội quy của trại. Tuy nhiên, đó chỉ là biểu hiện bề ngoài của Thuấn. Đầu năm 2007, tình cờ giám thị phân trại số 2 phát hiện Thuấn viết một bức thư định nhờ người gửi về chùa Liên Phái.
Nội dung thư, Thuấn đe doạ sẽ tìm cách trốn trại về tìm sư cụ trụ trì để trả thù vì đã tố cáo với cơ quan công an, và phải chịu cảnh tù. Sau hành vi này, kẻ này đã bị Ban giám thị trại Thanh Phong cảnh cáo. Thuấn một mực vâng dạ nhận khuyết điểm, nhưng 4 tháng sau, ngày 26/5, Thuấn đã tìm cách trốn được khỏi trại giam Thanh Phong. Sau này, Ban giám thị trại xác định được Thuấn trốn trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h. Tên này đã trà trộn vào số công nhân đang xây dựng ở trại để trốn ra ngoài.
Từ Thanh Hoá, Thuấn đón xe khách về Hà Nội và tìm đến nhà một “bạn tù” ở khu Trại Cá, phường Trương Định. Gặp bạn, Thuấn ráo hoảnh là được về sớm do cải tạo tốt. Tiếp đó, Thuấn xin anh này 50.000 đồng, mượn một bộ quần áo rồi nhờ em trai người bạn đèo lên phố Đội Cấn để tìm gặp cô người yêu cũ. Xẩm tối 26/5, không tìm được người yêu, Thuấn quay xuống chợ Hôm- Đức Viên, mua một con dao tông để thực hiện tội ác.
Ngày 27/5, chùa Liên Phái tổ chức lễ Phật đản. Các tăng ni, phật tử ra vào tấp nập. Lợi dụng điều này, Thuấn mang dao tông, xách theo bình nước Lavie loại 5 lít, theo lối cửa ngách vào khu bảo tháp chùa Liên Phái nấp đợi cơ hội. Thời gian sống trong chùa đã giúp Thuấn quen đường đi lối lại, thậm chí quen cả những chú chó ở chùa Liên Phái. Để tránh bị phát hiện, trước khi vào khu bảo tháp, Thuấn trộm cả một bộ quần áo của chú tiểu mặc vào người.
Sau khi Trần Văn Thuấn nấp được gần hai giờ đồng hồ thì tình cờ có một chú tiểu vào khu bảo tháp để chuẩn bị đồ lễ. Chú tiểu bước vào, bắt gặp cảnh Thuấn đang nhồm nhoàm ăn oản, hoa quả. Bị phát hiện, Thuấn cầm dao lao vào định chém chú tiểu. “Các thầy ơi, thằng Thuấn nó nấp trong này”, chú tiểu hoảng hốt chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng hô, khá đông người có mặt trong chùa lúc ấy kéo đến. Thuấn huơ dao đe doạ mọi người, chạy thoát được ra ngoài.
Thoát khỏi chùa Liên Phái, Thuấn đón xe buýt xuống khu vực huyện Thanh Trì. Trong đầu tên này nung nấu ý định tìm đến ngôi chùa hoặc đình nào đấy xin tá túc để... tiếp tục ăn trộm. Tối 27/5, Thuấn đến đình làng Tựu, huyện Thanh Trì. Người trông đình lúc này đi vắng. Thuấn lẻn vào lục soát các hòm công đức lấy được khoảng 4 triệu đồng.
Sau đó, Thuấn mò đến mâm lễ, lấy oản ăn. Đang ăn thì người trông đình quay về, Thuấn lập tức trèo lên xà nhà nấp. Nhìn thấy dấu hiệu hòm công đức bị cậy, người trông đình biết ngay có kẻ gian nhưng vờ không thấy, quay ra khoá cửa và đi gọi báo công an. Ba công an viên lập tức có mặt, nhưng vừa mở cửa đã bị Thuấn xông ra với hai con dao trên tay. Một cán bộ công an vớ được chiếc ấm tích ném thẳng vào Thuấn làm y bị thương ở vùng đầu. Thuấn vụt bỏ chạy ra cánh đồng.
Lang thang ở Hà Nội một ngày nữa, tối 28/5, Thuấn ra bến xe phía Nam đón chuyến xe khách cuối cùng về nhà một bạn tù ở Phủ Lý, Hà Nam. Lúc này, mọi hành trình trốn chạy của Thuấn đã bị các mũi truy đuổi của trại giam Thanh Phong theo sát. Rạng sáng 29/5, Thuấn bị tóm gọn khi đang đi vào nhà người bạn tù.
Trở lại thời gian trước, khoảng cuối tháng 1/2005, khách đến vũ trường New Century khá nhiều người biết đến một “dân chơi” đặc biệt. Tay này độ tuổi trên dưới 20, đầu cắt cua, bên ngoài luôn mặc bộ quần áo cũ, phanh lộ bên trong trang phục giới tu hành. Không uống được rượu mạnh nhưng trên bàn tiệc của “tay chơi” này không bao giờ thiếu rượu. Rượu đó dành để phục vụ 3-4 cô “chân dài” lúc nào cũng tập trung mỗi khi anh ta xuất hiện. Tàn mỗi cuộc vui, vị “tay chơi” rút cả cục tiền ra thanh toán và không cần lấy lại tiền thừa. “Chân dài” nào khiến anh ta hứng thú sẽ có cơ hội được tặng nguyên một chiếc nhẫn hay sợi dây chuyền vàng, những đồ vật không lúc nào thiếu trong túi.
Gần một tuần liên tục có mặt trên “New”, “tay chơi” này đột nhiên mất tích. Sau đó, người ta mới biết, số tiền, vàng mà anh ta tiêu pha không xót tay là do ăn trộm mà có. Thuấn từng bị xử 6 tháng tù do trộm cắp 13 triệu đồng tại chùa Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, Thanh Trì. Ra tù, Thuấn lang thang nhiều nơi và tìm đến chùa Liên Phái, phường Cầu Dề xin quy y cửa Phật. Tài ăn nói khéo léo của tên này đã chiếm được sự tin cậy của sư cụ trụ trì. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sống trong chùa, Thuấn đã bị đuổi do lối sống thiếu lành mạnh.
Ngày 20/1/2005, Thuấn lén lút quay lại chùa, lẻn vào phòng riêng của sư cụ trụ trì, lấy đi số tiền, vàng trị giá gần một tỷ đồng mà nhà chùa có được từ công đức của người dân trong hàng chục năm trời để chuẩn bị sửa chùa. Có tiền, vàng trong tay, Thuấn tiêu pha vô tội vạ mà vũ trường New Century chỉ là một trong những “điểm dừng chân”. Rạng sáng 23/1/2005, Thuấn bị trinh sát đội Điều tra hình sự công an quận Hai Bà Trưng bắt tại địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trong người tên này chỉ còn lại vài trăm triệu đồng.
(Theo An Ninh Thủ Đô)