Ảnh minh họa trên Animated. |
Petru Susanu sử dụng những tấm ván sàn và thảm để làm nơi trú ẩn lý tưởng bên trong chiếc giường đôi của mẹ mình tại chính ngôi nhà của mình ở Vladeni.
Người đàn ông 39 tuổi này chỉ bị lộ sau khi có một người hàng xóm tỏ ý nghi ngờ khi thấy mẹ hắn mua thuốc và rượu cho dù bà không dùng thứ đó và gọi cảnh sát. “Người bán hàng ở bên cạnh bắt đầu để ý vì cửa hàng của ông là một trong những nơi tên trộm hay lui tới và hắn thường xuyên chôm thuốc lá cùng loại mà mẹ hắn mua”, phát ngôn viên của cảnh sát vùng Iasa cho biết.
Theo Ananova, Susanu nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát do hắn đã chạy trốn sau khi bị buộc tội ăn trộm năm 2005. Sau khi bị bắt lại, tên trộm khôn ngoan này phải đối mặt với 4 năm tù giam.
Gia Nghĩa