Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng xuất hiện một số gái bán dâm từ các nơi đổ về đây hoạt động một cách công khai. Nhiều anh chàng ham của lạ vô tình rơi vào cái bẫy đã đặt sẵn của gái bán dâm.
Khi cuộc vui tàn thì cũng là lúc tài sản mang theo bên người đã không cánh mà bay. Có anh chàng "ngậm bồ hòn làm ngọt"..., chàng tiếc của hô toáng lên làm náo loạn cả một góc phố.
Khi đường phố lên đèn thì cũng là lúc gái bán hoa thường đứng dọc theo tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Phạm Như Tăng (Đà Nẵng) để đón khách mua dâm. Không cần nhà cửa, lều quán, mà chỉ cần 1 mảnh nilon là có thể hành nghề di động ở tất cả các nơi hoang vắng, khu đất trống.
Sau nhiều đêm theo dõi, lực lượng công an quận Thanh Khê phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Lê Thị Thu Thúy (41 tuổi), trú tổ 37, phường Tân Chính cùng Lê Thị Quỳnh Hương (21 tuổi, là kẻ sống lang thang không có chỗ ở ổn định) trộm cắp tài sản của Hồ Văn B. (22 tuổi), trú ở xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Theo trình bày, khoảng 22h30" ngày 18/12, đang chạy xe rà rà dọc đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) thì có một phụ nữ tên Hương chạy tới mồi chài mua bán dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả, Hương đưa B. vào lô đất trống để thực hiện mua bán dâm. Trong lúc hành lạc, Thúy lẻn vào lục soát túi quần của B. thì bị B. phát hiện tri hô, Thúy chỉ kịp lấy được chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia rồi bỏ chạy.
Qua khai thác, Thúy và Hương cúi đầu nhận tội và khai nhận đã nhiều lần “bày binh bố trận” để chiếm đoạt tài sản của khách mua dâm.
Ngày 21/12, Công an quận Thanh Khê ra quyết định bắt tạm giam Lê Thị Thu Thúy và Lê Thị Quỳnh Hương về tội trộm cắp tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)