V. Sathya, một giám đốc bảo hiểm ở bang Terengganu, miền nam Malaysia cho biết sau khi cả gia đình đi mua sắm trở về, đứa con trai 9 tuổi của ông hoảng hốt khi phát hiện một vị khách không mời mà đến ngủ ngon lành trên giường của mình, với tấm chăn trùm kín đầu.
"Thằng bé hét lên và chạy ra ngoài. Thế nhưng sau đó tên trộm vẫn không hề thức dậy và vẫn ngủ say sưa với chiếc ví của vợ tôi trong tay", ông Sathya kể lại trên tờ Star.
Kẻ đột nhập cũng đã ăn sạch đống bánh quy gia đình đã chuẩn bị để đón Tết Nguyên Đán của người Hoa tại Malaysia vào tuần tới.
"Vợ tôi đã chuẩn bị rất nhiều loại bánh ngon trong những ngày qua nhưng "vị khách" đã chén sạch sẽ".
Thanh Tùng