Bạn Hàng Xuân Mai chia sẻ: Anh là bạn thân của anh họ tôi và bằng tuổi nhau. Trong đám cưới của cậu tôi thì anh trai tôi có nhờ anh tham gia trong đội bê quả và thật tình cờ khi tôi và anh lại đi cặp với nhau. Có lẽ tôi và anh sẽ không quên được câu nói của bác tài xế chở đội bê quả: "Trước đây tui có chở đội bê quả của một đám cưới, và sau này chính đôi trai gái bê quả của đám cưới đó lại thuê tui chở tiếp đám cưới của tụi nó. Tui thấy thật là có duyên!"
Vâng! Lại một lần nữa chính tôi và anh đã lặp lại cái duyên đó. Sau khi chúng tôi thành đôi thì cũng không ít lời trêu chọc. Những người bạn của anh trai tôi cứ trêu rằng :"Sao ngày hôm đó mày không nhờ tao đi bê quả mà nhờ nó vậy?". Còn cậu tôi vẫn cứ trêu anh: "Cậu nhờ con bê quả thôi sao bê luôn cháu gái cậu vậy?"
Và đây cũng sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất mà để sau này chúng tôi sẽ kể lại cho con cháu mình nghe. Tôi thầm cảm ơn trời đã xe duyên cho chúng tôi thành đôi!!! P/s : Phải thức dậy từ sáng sớm để chụp được cảnh bình minh... Và đây là hình gốc chưa chỉnh sửa. Mong nhận được sự quan tâm của các bạn.... Thanks!!!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.