![]() |
Ba chị em nhà Nona. |
Ba chị em Ellis Nona, 15 tuổi, Norita Nona, 10 tuổi và Phil Steven Nona, 12 tuổi đã bị mất tích sau khi các em dùng một chiếc thuyền cải tiến đi vào vùng biển phía bắc Cape York cách đây sáu ngày. Các em đi từ đảo Badu sang đảo Thursday để chuẩn bị cho một ngày lễ truyền thống của vùng này và bị lạc mất.
Trong suốt thời gian đó, ba em này đã bơi từ những mảng đá này sang mảng đá khác trong suốt nhiều ngày để cuối cùng đến được một hòn đảo không có người ở. Các em đã sống sót bằng thịt hàu sống bám trên đá, trái cây dại và nước dừa tại hòn đảo không người này.
Theo Tuổi Trẻ, lực lượng cứu hộ hàng hải Australia (AMSA) đã sử dụng máy bay trực thăng và thuyền cứu hộ để tìm kiếm trong suốt 5 ngày nhưng không có kết quả. Sự tìm kiếm diễn ra trong vô vọng khi gia đình em biết rằng khu vực mà các em mất tích có rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là cá mập và cá sấu.
Ông bà Haley Tamwoy, cha mẹ của ba đứa trẻ đã bỏ cuộc trong tuyệt vọng và trở về đất liền. May thay, một người chú của bọn trẻ đã tìm ra các em. Sự trở về của 3 chị em nhà Nona đã trở thành sự kiện bóng hổi trên các báo địa phương trong nhiều ngày.