Teressa Sam trong buổi giao lưu do Ủy ban người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức chiều qua 6/9. Ảnh: Hoàng Hà.
- Chị nghĩ sao trước ý kiến do tiếng Việt của mình không tốt bằng các thí sinh khác nên đã vuột mất chiếc vương miện hoa hậu trong đêm chung kết?
- Nếu tiếng Việt của tôi tốt hơn, tôi sẽ có lợi thế và kết quả phần thi ứng xử cũng sẽ khá hơn. Nhưng với tôi, thắng thua trong cuộc thi này không quan trọng. Điều đáng quý là tôi có thêm kinh nghiệm sống, quen biết nhiều người bạn hơn, và trên hết tôi có cơ hội về thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi trở về quê hương vì vậy với bản thân tôi đó đã là một chiến thắng.
- Nhưng rất có thể người bước lên bục vinh quang sẽ là chị nếu chị thành thạo tiếng Việt vì trong cuộc thi Hoa hậu ở Anh, chị đã "giành điểm" trước Ngô Phương Lan trong phần thi ứng xử?
- Tôi nghĩ rằng có thể có, có thể không. Chẳng ai nói trước hay chắc chắn được điều gì.
- Vậy dự định "cải thiện" tiếng Việt của chị thế nào?
- Hiện tại tôi đã bắt đầu học tiếng Việt. Mỗi ngày tôi lại học được nhiều từ mới hơn, tập viết nhiều hơn. Trước đây, khi ở Anh về tham gia cho cuộc thi, tôi chỉ học tiếng Việt trong đúng hai tuần, bởi vậy tôi đã không nói được nhiều.
- Chị có thể kể về một ngày bình thường của mình?
- Tôi đang là sinh viên vì vậy thông thường buổi sáng tôi đến trường hoặc lên thư viện học. Những lúc rảnh rỗi, tôi đọc sách hoặc đi chơi cùng bạn bè, người thân. Bạn thấy đấy, tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác.

Sam cầm tà áo dài rất duyên dáng khi cô đứng lên chụp ảnh.
- Sở thích của chị là gì?
- Tôi thích bơi lội, chơi piano, đọc sách nếu không bận rộn và đặc biệt là thích gặp mẹ, họ hàng, các em trai, em gái của tôi.
- Vậy chị không sống cùng gia đình?
- Tôi đang ở tại trường đại học. Còn mẹ và gia đình tôi sống cách đó
Mẹ của Teressa Sam: 'Tôi rất xúc động' - Cảm xúc của bà thế nào khi con gái mình bật khóc trong phần thi ứng xử? |
- Hiện tại chị theo học ngành tâm lý học ở Đại học Brunei, vương quốc Anh. Vậy tham vọng trong sự nghiệp của chị là gì?
- Lý do tôi theo học ngành tâm lý là vì tôi muốn hiểu bản thân mình, để từ đó hiểu mọi người hơn. Hiểu mọi người đồng nghĩa với việc có thể giúp họ nắm bắt và cân bằng cuộc sống tốt hơn. Ước muốn lớn nhất của tôi trong sự nghiệp là trở thành một giáo viên. Tôi mong truyền đạt được những kiến thức, kỹ năng sống tốt cho những người xung quanh để họ vận dụng và sống cuộc đời mình hiệu quả nhất.
- Dự định gần nhất của chị là gì?
- Tôi muốn đi thăm vịnh Hạ Long, đó là quê hương tôi. Tôi thích gặp gỡ mọi người ở đó, trò chuyện với họ. Tôi đoán sẽ có rất nhiều niềm vui. Chà, tôi đã lên kế hoạch cả rồi và chắc chắn sẽ có một chuyến đi thư giãn đấy.
Hiện tại, Teressa Sam đã bắt đầu học tiếng Việt "nghiêm chỉnh". Hàng ngày cô đều tập nói, tập đọc, tập viết. Ảnh: Hoàng Hà.
- Câu tiếng Việt nào chị đã nói nhiều và trôi chảy nhất từ khi về Việt Nam?
- (Cười tươi) Trong hai tuần liền tôi đã tập đi tập lại thật "chuẩn" câu: "Em tên là Teressa Sam. Năm nay em 21 tuổi. Em đến từ nước Anh, hiện là sinh viên năm thứ ba, khoa tâm lý học, đại học Brunei".
- Chị cảm giác thế nào khi mình là một người con gái Việt Nam?
- Mặc dù tiếng Việt của tôi không tốt và mặc dù tôi sinh ra, lớn lên ở một đất nước cách xa Việt Nam nhưng ngay từ nhỏ, cha mẹ đã dạy tôi cách xử sự cũng như nếp văn hóa của người Việt. Tôi rất trân trọng nó và tự hào vì mình là người con gái Việt Nam.
Nhật Thu - Nam Việt thực hiện