Vào những ngày cuối tháng 8, quán cà phê Lãng Du tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) lúc nào cũng đông khách. Trong đó có không ít người từ phương xa đến tìm những người có khả năng dựng đứng trứng gà để nhờ mách chuyện làm ăn.
Trong quán, bàn nào cũng đề cập về chuyện này, không ít trong số họ khẳng định từng chứng kiến cảnh trứng gà dựng đứng trên một mặt phẳng, kể cả trong điều kiện mưa to, gió giật.
Anh T. trạc 28 tuổi, ngồi cạnh bàn chúng tôi, khẳng định với các bạn của mình rằng anh ta vừa chứng kiến cảnh dựng đứng trứng gà tại nghĩa địa Triều Châu, tọa lạc xã Thạnh Phước, huyện Châu Thành (Tiền Giang).
Theo T., người vừa dựng đứng hàng chục trứng gà trong điều kiện quay đầu nhỏ xuống mặt phẳng là một thanh niên tên K. nhà ở phường 8, TP Mỹ Tho.
Ngày thường, K. là một phụ xế xe tải đường dài, nếu có người cần cầu khẩn người chết chuyện gì thì anh sẵn sàng giúp gọi hồn vào trứng miễn phí. Nói vậy, không phải trong điều kiện nào, K. cũng dựng đứng được trứng gà, việc đó chỉ làm được ở nghĩa địa ngay cạnh bên một cái mả nào đó.
So với người chết già, người chết trẻ dễ cầu hồn vào quả trứng hơn. Quả trứng được dựng đứng khi hồn nhập vào và nó tự ngã khi vong hồn xuất đi. Thời điểm gọi hồn vào trứng dễ nhất là đúng ngọ (12h trưa).
Một người đàn ông chừng 50 tuổi, tự giới thiệu tên là S., ở Chợ Gạo, hỏi T.: “Thấy có ai cầu hồn vào trứng để xin số đánh đề không?”. “Có, có nhiều lắm! Còn việc họ trúng hay không thì tôi không biết. Nhưng, việc mà tôi thấy rõ nhất là anh K. ngày càng có nhiều người cho tiền tiêu xài”.
Ông S. hỏi tiếp: “Trứng không thể phát ra tiếng thì làm sao biết số mà đánh?”. T. đáp ngay: “Tôi thấy người ta ghi số từ 0 đến 9 trên mộ rồi khấn vái. Sau đó, K. đặt trứng vào các ô số, nếu quả trứng đứng chỗ số nào thì ghi số đó”.
Ngay khi ông S. hỏi xong, một người đàn ông, đi xe SH, tự giới thiệu tên là Q., tạm trú ở phường 2, TP Mỹ Tho, là một Việt kiều Mỹ, chen vào bàn hỏi T.: “Chuyện xin số đánh đề là dễ rồi, còn người sống muốn hỏi chuyện người chết ở lĩnh vực khác phải làm sao?”.
“Tôi thấy người ta viết ra những câu hỏi và hai câu trả lời “được” và “không” trên mộ rồi đốt nhang khấn vái”. Sau đó, K. dùng trứng gà rà qua câu hỏi rồi đưa đến chỗ câu trả lời, nếu quả trứng dừng ở chữ “được” thì cứ xúc tiến công việc, còn dừng lại ở chữ “không” thì cho biết chuyện sẽ không thành”.
Đáp ứng lời đề nghị của Việt kiều Q., T. gọi K. đến quán cà phê Lãng Du. Đó là một thanh niên có nước da ngăm đen, dáng người mảnh khảnh, chừng 25 tuổi. Vừa đến nơi, K. đề nghị đến ngay nghĩa địa Triều Châu, vì lúc này sắp đến giờ ngọ.
Anh L., từng thua đề cháy túi vì tin ở trò gọi hồn vào trứng, cho chúng tôi biết tròng đỏ quả trứng gà nặng hơn tròng trắng. Khi lắc nhiều và lắc mạnh, tròng đỏ dồn hết vào một chỗ sẽ tạo ra lực cân bằng giúp quả trứng đứng được.
Ngoài ông S. và ông Q., còn có bốn người đàn ông khác đi theo K. Chúng tôi cũng lặng lẽ theo họ từ phía sau. Đến nghĩa địa Triều Châu, K. đánh tiếng: “Mấy anh, mấy chú hãy chọn một cái mả bằng xi măng, quét sạch bụi, thắp nhang cúng vái, rồi đưa tôi mấy cái trứng gà để cầu hồn. Nếu xin số thì kẻ sẵn mười con số, tên đài xổ số chiều nay”.
Hôm đó, có đến 3 đài xổ số là Vĩnh Long, Sông Bé và Trà Vinh. Vì vậy, ông Q. và những người cùng đi nắn nót viết trên mộ cả ba tên đài này.
Một thoáng sau, K. dựng đứng quả trứng trước sự trầm trồ của những người đi cùng. Quả thứ hai sau khi đi qua hai vòng dãy số và nó được dựng đứng trong ô số 2. Quả trứng thứ ba, K. dựng đứng ở ô số 4. Ông Q. và những người đi theo reo lên: “Ồ, số 24!"
Trong lúc K. đang lắc quả thứ 4 thì ông S. hối thúc: “Rà nhanh xem đài nào vậy!”. K. rà qua ba lượt và quả trứng đứng ở ô chữ Vĩnh Long, cả nhóm lại reo to: “Thế là đánh đài Vĩnh Long rồi”.
Ngay khi còn ở nghĩa địa Triều Châu, ông Q. gọi điện thoại đánh con số đầu 24, đài Vĩnh Long với số tiền đặt cược là 400 USD. Ngoài ra, ông Q. còn gọi điện cho người thân và bạn bè ở TP HCM cùng đánh con số 24 với số tiền đặt cược từ vài trăm USD trở lên. Còn ông S. đánh cả đầu lẫn đuôi, mỗi con 2 triệu đồng. Để chắc ăn, ông S. bao suốt 17 lô con số 24 đài Vĩnh Long.
Chúng tôi thấy 4 người đi theo ông Q. và ông S. cũng hồ hởi điện thoại về nhà bảo đánh con số 24 chẳng những một thầu mà nhiều thầu đề cùng một lúc. Nhưng, chiều hôm đó, cả nhóm người này thua cháy túi khi con số đầu là 34 chớ không phải 24 như họ có được từ quả trứng ở nghĩa địa Triều Châu.
(Theo Người Lao Động)