Vào một buổi chiều đầu tháng 12, chiếc xe máy chở 2 thanh niên dừng trước cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Mỹ tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Một trong hai người đon đả: "Chị bán hàng đã lâu chưa? Chà, chỗ này làm đại lý thì nhất rồi".
Hai người tự giới thiệu là nhân viên Siêu thị Metro An Phú (quận 2 - TP HCM) đi tìm địa điểm mở đại lý. Họ trao đổi với chị Mỹ rằng, siêu thị sẽ chở hàng đến tận nhà, chị có thể ngồi một chỗ gọi điện thoại bỏ mối cho chỗ khác... Nhìn kỹ lại thấy cậu trai này mặc đồng phục, đeo bảng tên, có sổ tay bên người. Chị hồi hộp chờ nghe cậu ta nói gì...
Người thanh niên nói tiếp: "Nói cho chị mừng nhé, quán chị được miễn phí một biển hiệu, được mua giá rẻ 10 mặt hàng, thanh toán được gối đầu đến 10 triệu đồng".
Nghĩ nhà mình ở trong xóm lao động, buôn bán nhỏ lẻ, nay được làm đại lý Metro thì còn gì bằng. Kể như thần tài gõ cửa nhà mình. Chị Mỹ thành thật: "Vậy thì may cho tôi quá. Anh tên họ gì, điện thoại liên hệ số mấy?".
"Tôi tên Long, điện thoại số 090455..., bây giờ chị đăng ký 10 mặt hàng có trong danh mục này, sau đó tôi điện thoại cho sếp tôi hỏi thử ông có đồng ý rồi sẽ ghi hóa đơn luôn một thể" - vừa nói cậu vừa cho chị xem những tờ hóa đơn cấp hàng cho chỗ X. nơi Y. vào ngày hôm trước. Xong đâu đấy cậu nhờ chị gọi điện thoại đến sếp: "Dạ, báo cáo anh Thành, chỗ đại lý Tam Hiệp, nhà của chị Mỹ được lắm anh ạ! Em đã giao dịch xong, bây giờ xin ý kiến của anh về trường hợp này. Sao, chưa được hả? Vậy thì anh nói chuyện với chị Mỹ nhé".
Cậu Long đưa ống nghe qua chị Mỹ. Bên kia là tiếng đàn ông nói giọng Bắc: "Tôi có nghe Long nói rồi. Quán chỗ chị chưa đủ chuẩn, nhưng nghĩ là nơi đầu tiên ở phường này nên chúng tôi chấp nhận. Chị hãy yên tâm làm thủ tục với Long đi nhé".
Chị Mỹ nghe vậy mừng thầm, nhìn sang Long với ánh mắt biết ơn. Lúc này Long lấy ra 16 hộp kẹo Menthol giá l.360.000 đồng, bảo chị Mỹ thanh toán trước. Riêng 10 mặt hàng đã đăng ký thì xe hàng sẽ chở tới vào ngày hôm sau.
Thoáng qua mặt hàng, chị Mỹ cảm thấy giá không rẻ nhưng không sao, viễn cảnh đại lý khiến chị không ngần ngại gì, liền lấy tiền trả ngay, mong sao đầu xuôi đuôi lọt. Cầm tiền xong, Long để lại chị tờ hóa đơn cung cấp hàng, cậu ta đem bản chính ra đi. Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua, chị Mỹ đợi sốt ruột vẫn chưa thấy xe nào chở hàng tới.
Gọi điện thoại lần thứ nhất nghe ông Thành nói đại lý nhiều quá chưa phân phối kịp, hãy chờ ngày kia. Tới ngày đã hẹn, chị gọi nhiều lần máy của ông Thành, nhưng chỉ nghe được tín hiệu “ò, í, e”. Chị Mỹ liền gọi điện đến Metro hỏi thì được biết, không có ai là tên Long và Thành, Metro cũng không có kế hoạch mở đại lý kiểu như vậy. Mở những hộp kẹo Menthol, chị Mỹ phát hiện là loại kẹo dỏm, trong đó hơn một nửa hộp là vỏ không.
Về sau chị mới biết thêm một số tiệm tạp hóa ở các phường vùng ven TP Biên Hòa và ở các huyện, thị tỉnh Đồng Nai đều bị mắc lừa cùng một thủ đoạn như thế.
(Theo Người Lao Động)