Dân Vũng Tàu từ hai năm nay vốn rất tự hào về cái món giải trí độc nhất vô nhị mà ở Việt Nam chưa nơi nào có là đua chó! Cứ đến thứ bảy hoặc chủ nhật, khách đến Vũng Tàu thường được dẫn đến sân vận động Lam Sơn xem chó đua. Đây là kiểu chơi quá quen thuộc ở các nước phương Tây, với những chú chó đua greyhound có sải chân dài và có tốc độ nhanh nhất thế giới.
Trung tâm sản xuất và huấn luyện chó đua thuộc công ty dịch vụ thể thao thi đấu giải trí Bà Rịa - Vũng Tàu thì nằm ở Bà Rịa với gần 230 chú chó greyhound được mang sang từ xứ sở của những chú căng-gu-ru. Những chú khuyển đua này được các chuyên gia nước ngoài huấn luyện kỹ càng cho các cuộc đua ở những sân vận động có đông người xem.
Người ta bảo xem đua chó mà không cá cược thì mất hẳn đi cái thú của nó và có hẳn một cẩm nang để hướng dẫn người xem cách chơi, cách đặt cược và quan trọng nhất cách chọn chó. Nhưng khi đọc cẩm nang chương trình đua chó ở mục "Làm thế nào để nắm bắt những cơ hội trúng thưởng trong cuộc đua "quả thật ai cũng thấy… trớt quớt bởi phải hội đủ 6 điều kiện để bạn có thể - chỉ là có thể thôi nhé - đánh giá năng lực của một "em" chó. Xin trích một điều kiện: "Xem "thời gian chó chạy tốt nhất" của chó để so sánh với "thời gian chó chạy gần nhất" có đồng đều không, so lại với thời gian tốt nhất của chú chó thắng trận cùng đợt đua để phân biệt hơn kém. Nếu kết quả thời gian đua không chênh lệch, chó ấy coi như tình trạng sức khỏe khỏe tốt".
Sau đó là hàng lô hàng lốc những điều kiện khó hiểu khác được hướng dẫn theo cái kiểu lòng vòng trên cho nên cuối cùng cẩm nang cũng chả giải thích được gì nhiều . Có tất cả là 3 cự ly đua: 260, 450 và 630 mét, tham gia mỗi vòng đua có từ 6-8 "em" greyhound. Trước mỗi vòng đua các "em" khuyển được săn sóc viên dắt chầm chậm một vòng quanh khán đài để giới cá cược "xem giò xem cẳng". Cùng lúc đó tên của từng "em" được xướng lên một cách trang trọng với những mỹ danh rất đẹp và "quái" như: Nga Mi, Đài Trang, Ngọc Tỷ, Dạ Hương… Sau đó các chú khuyển được dẫn về các hộc đua để chuẩn bị, hiệu lệnh xuất phát được tính từ khi người phụ trách gạt cần mở đồng loạt các ngăn hộc cùng lúc với việc con mồi giả được máy kéo chạy trên thanh ray để dụ nguyên đàn chó đuổi theo. Chú khuyển hôm nay mang cái tên khá mỹ miều Quế Anh - vốn là một "kỷ lục gia" trên đường đua sân Lam Sơn với tốc độ 26,95 giây/450m - đang dẫn đầu bỗng dưng đứng lại không buồn đuổi theo "con thỏ" kia nữa chắc "hắn" phát hiện đấy là… đồ giả, mà cũng có thể do "hắn" đã chán bởi tuần nào cũng đuổi theo "con ấy" mà có bao giờ bắt được đâu. Sự lửng lơ của chú khuyển khiến những cổ động viên đánh cược cho chú cứ tức điên lên, trong khi chú cứ hờ hững như không có chuyện gì xảy ra! Có lẽ cũng bởi vậy mà sân đua luôn đông người và đua chó vẫn là món hấp dẫn.
Rời khỏi trường đua Lam Sơn, một gã thanh niên bám theo phóng viên Thanh Niên hỏi: "Chọi gà không huynh?" "Ủa! Ban đêm mà cũng có chọi gà nữa à? - "Ừa! Một chọi một, bao nguyên đêm mỗi "con" 400 ngàn đồng". Hiểu ra, mấy du khách bất đắc dĩ từ chối khéo: "Thôi bọn này sợ sida lắm!", hắn vẫn không buông: "Ông anh yên tâm "gà" em là "gà"… nuôi mà bảo đảm không có bệnh". Nài nỉ riết không hiệu quả, hắn tiếp tục hạ giá. "Vậy thì một "chọi" hai vậy, đây chỉ lấy 500 ngàn đồng bao luôn tiền khách sạn, giá bèo rồi đấy huynh ơi!"... Rốt cục, thấy không thể dụ dỗ gì được, hắn lầm bầm chửi thề rồi quay đầu xe giông thẳng. Suốt đêm, du khách nghỉ trong những chiếc nhà chòi được thiết kế theo kiểu nhà sàn trên bãi biển của một đơn vị kinh doanh du lịch vẫn bị đám ma cô chuyên chăn dắt… "gà chọi" liên tục làm phiền. Táo tợn hơn, có tay ma cô còn mang cả những "con gà móng đỏ" đến chào hàng tận phòng nghỉ của khách để tìm người "chọi". Khi khách không đồng ý, chúng tìm cách gây sự và chửi bới mà tuyệt nhiên không thấy sự can thiệp nào từ phía lực lượng bảo vệ nơi đây. Dường như nhiều người vẫn coi đó là cái giá phải trả để phát triển du lịch!