Là người có mối quan hệ thân thiết với Phi Nhung nhưng mãi đến trưa 27/8, Trizzie Phương Trinh mới hay tin đàn em mắc Covid-19. Cô bàng hoàng khi biết thông tin qua một người chị ở trung tâm Thúy Nga nên vội vàng nhắn tin cho Wendy, con gái của Phi Nhung, để hỏi cụ thể.
"Wendy nhắn lại là mẹ bị nhiễm Covid-19 và đang nằm trong ICU, không thở được, phải dùng đến máy trợ thở và bác sĩ phải lọc máu. Đọc tin nhắn đến đó là tay chân mình bủn rủn không làm gì được nữa", Trizzie kể.

Trizzie bủn rủn khi hay tin Phi Nhung nguy kịch vì Covid-19.
Theo Trizzie Phương Trinh, Phi Nhung được xem như một thành viên trong gia đình cô, Wendy gọi mẹ Trizzie là bà ngoại. Vì thế nữ ca sĩ khá bất ngờ khi Phi Nhung mắc Covid-19 đã vài ngày nhưng cả gia đình đều không hay biết. Wendy giải thích mẹ không muốn cho ai biết vì sợ mọi người lo lắng. Chính Phi Nhung cũng không ngờ bệnh tình trở nặng nhanh đến vậy.
Trizzie cũng tiết lộ 3 ngày trước khi bay về Mỹ, Phi Nhung xét nghiệm thì phát hiện bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần dần trở nặng và không thở được và phải dùng đến máy trợ thở. Trước đó, nữ ca sĩ còn tự tin bản thân khỏe mạnh vì luôn cẩn thận khi đi làm từ thiện mùa dịch. Cô cũng bàn với Trizzie về dự định làm show ở Mỹ, gây quỹ để lấy tiền mua máy thở ủng hộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Phi Nhung nhắn tin với Trizzie, bàn về dự định làm show gây quỹ ở Mỹ.
Bà mẹ ba con kể, trước đây khi tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam bùng phát mạnh trở lại, cô từng khuyên Phi Nhung bay về Mỹ. Tuy nhiên đàn em nói không nỡ bỏ đi lúc này mà muốn ở lại để giúp đỡ bà con đang khó khăn trong đại dịch. Cô năng nổ làm phụ bếp, hỗ trợ mọi người nấu hàng nghìn suất cơm gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, Phi Nhung còn đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp để chung tay mua máy thở và các trang thiết bị y tế hỗ trợ chống dịch. Con gái nữ ca sĩ cùng Trizzie cũng gửi tiền từ Mỹ về để Phi Nhung làm thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo.
Cherry Trần