- Lý do nào khiến anh quyết định trở thành bố đơn thân?
- Tôi nghĩ khi chúng ta đã trưởng thành về mặt tâm lý sinh lý, điều kiện vật chất tinh thần, chúng ta nên chăm sóc cho thế hệ tiếp nối mà gần gũi nhất chính là con cháu của mình. Đồng thời, từ rất lâu, mẹ tôi luôn mong muốn gia đình có thêm người để thêm niềm vui.
Vì vậy, từ nhiều năm trước tôi nhen nhóm ý định có một em bé tuổi Dần hợp tuổi với mình. Tuy nhiên, ý muốn này nhiều lúc bị dập tắt bởi tôi tự cho mình nhiều lý do để chưa sẵn sàng làm cha. Lý do lớn nhất là tôi sợ có con rồi, mình sẽ không còn nhiều thời gian riêng tư. Nhưng khi đại dịch ập đến, tôi nghiệm ra thời gian cho những người thân yêu càng quý giá hơn cả.
Đến khi chuẩn bị hành trình thụ tinh nhân tạo để có con, tôi từng hoang mang cực độ với những câu hỏi tự vấn: "Mình có con ở tuổi này có phải sớm quá hay không, vì mình vẫn còn trẻ?", "Mình có thật sự cần phải có con hay không?"...
Nhưng sau đó tôi nghĩ về mẹ, về mong muốn có cháu của bà. Khi ấy, tất cả những băn khoăn của tôi không còn. Vì tôi còn trẻ nhưng mẹ thì không, tôi chưa cần có con nhưng mẹ lại rất mong cầu có cháu. Quá trình trưởng thành của tôi chỉ có hai mẹ con nên tôi muốn sau này con mình được lớn lên trong gia đình có ba thế hệ đầy yêu thương. Tôi muốn mẹ nhìn thấy cháu mẹ tốt nghiệp, lập gia đình, viết tiếp những giấc mơ của tôi...
- Anh chuẩn bị tâm lý, nền tảng tài chính ra sao để chào đón con?
- Tôi may mắn có sẵn nền tảng tài chính. Tôi còn lo xa nên đã dành dụm riêng một khoản đủ để nuôi con đến khi cháu học xong đại học, tức là khi con có thể tự lập. Tôi không muốn con phải đối mặt với bất cứ thiếu thốn gì mà mình đã trải qua trong đời, trước tiên là về kinh tế và vật chất.
Tôi thấy khi chuyện kinh tế được chuẩn bị kỹ, mọi việc sẽ diễn ra nhẹ nhàng, có vậy, tâm lý mới không gặp vấn đề gì. Đó là những gì tôi đã trải nghiệm từ chính phần đời của mình.
- Anh gặp những trở ngại gì khi thụ tinh nhân tạo?
- Thật ra tôi đã có được song thai trai, gái nhưng cuối cùng, tôi chỉ còn một bé gái đến với mình. Tôi tin ơn trên đã có sự sắp đặt và tôi bằng lòng với điều đó. Điều này khiến tôi nhận ra mình càng phải trân quý con gái Moza của mình nhiều hơn.
Những năm gần đây, tôi nghe nhiều câu chuyện rất thương tâm về việc các cặp khó khăn ra sao để có con. Điều đó càng khiến tôi trân trọng duyên may mình có được khi cả thai kỳ của bé đều diễn ra êm đềm và con chào đời khoẻ mạnh. Tôi tin đó là phúc phần của mẹ mình và mình.
- Lần đầu bế con trên tay, anh có cảm xúc, suy nghĩ ra sao?
- Khi vừa nhìn thấy bé Moza được ẵm bởi nữ hộ sinh, trái tim tôi như dừng lại một nhịp. Tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của khoảnh khắc đó. Tôi nhủ thầm trong lòng: "Con của mình kia rồi", là một hình hài bằng xương bằng thịt. Khi con mở mắt nhìn cha, tôi nghĩ đây là lời giao kết cho việc từ nay về sau mình hy sinh bao nhiêu cho con cũng là xứng đáng.
Lúc đội ngũ y bác sĩ thông báo với tôi là bé có đầy đủ tay chân, hậu môn... là một em bé bình thường, chỉ cần nghe được nhiêu đó thôi, tôi đã oà khóc. Bởi vì mong đợi của tôi đã thành sự thật, đó là được đón con mình lành lặn, khỏe mạnh.
Moza sinh ra vào đúng 11 giờ 11 phút ngày 19/12/2022. Theo thần số học, giờ khắc ấy nghĩa là có người luôn nghĩ về mình. Điều này đúng vì suốt cuộc đời này của Moza sẽ luôn có ít nhất một người nghĩ về con là tôi.
- Trải nghiệm làm cha của anh đang diễn ra như thế nào?
- Hôm nay là ngày thứ tư Moza chào đời và bé vẫn đang ở viện. Lúc bé còn là thai nhi, tôi đếm từng ngày để được gặp con. Còn bây giờ, tôi đếm từng giờ để nhìn thấy Moza. Mỗi ngày, tôi vào viện với con vài lần trong nhiều giờ đồng hồ. Lúc này là một giai đoạn khởi động để tôi chuẩn bị cho một hành trình dài sắp tới.
- Con anh được đặt tên với ý nghĩa gì?
- Con có tên tiếng Việt viết tắt là TTT, nick name Moza. Đây cũng là những tên mà tôi phải thức bao nhiêu đêm để suy nghĩ. Tôi muốn con có tên ba chữ T giống mình, một cái tên đặc biệt mà trước giờ chưa từng nghe ai gọi, muốn tên con phải là cái tên duy nhất trên google như ba con từng có... Đồng thời, các tên này có đầy đủ 4 con số 1, 4, 6, 7 rất cần thiết trong thần số học để bổ sung cho bảng số theo tên khai sinh và ngày sinh của con. Tôi nghĩ mình tin vào năng lượng vũ trụ một chút mà tốt cho con thì cũng nên theo.
Nghe có vẻ buồn cười nhưng thật sự cha mẹ nào cũng chỉ muốn con có những điều tốt đẹp nhất từ đầu theo kinh nghiệm, kiến thức và điều kiện của mình. Ngoài tên của con, tôi trang trí lại từng góc nhỏ trong nhà, sắm nhiều vật dụng cần thiết để chuẩn bị đón công chúa nhỏ Moza về nhà.
Khi Moza chào đời, con may mắn nhận được nhiều lời chúc mừng của rất nhiều người. Trong đó có nhiều lời chúc tới từ các cô chú, anh chị nổi tiếng là đồng nghiệp của tôi cũng khiến tôi tự hào lây.
- Anh thấy bản thân thay đổi thế nào khi trở thành cha?
- Tôi thấy mình thay đổi thần tốc và bất ngờ. Sự đổi khác này còn lớn hơn lần đầu tôi biết yêu. Tôi trở thành con người khác, phấn chấn và yêu đời hơn hẳn. Không cần ai nhắc, tôi cũng biết đường dậy sớm, đêm thức muộn để tìm mua online những món đồ từ bé đến lớn cho con.
Tôi cũng quyết tâm đi tập thể dục thể thao hơn, ăn uống kiêng khem hơn để giữ gìn sức khoẻ. Tôi sàng lọc lại những mối quan hệ không cần thiết vì biết tâm tư, tình cảm, thời gian, tiền bạc của mình giờ đây nên dành cho con gái Moza.
- Nhiều người nghĩ con cái trong gia đình đơn thân sẽ bị thiệt thòi do thiếu vắng bóng hình cha hoặc mẹ, còn anh có suy nghĩ gì về quan điểm này?
- Tôi có rất nhiều bạn bè làm cha, làm mẹ đơn thân. Bản thân tôi cũng được nuôi dạy khôn lớn bởi một mình mẹ. Nếu chúng ta nghĩ việc được nuôi lớn bởi chỉ mẹ hoặc cha là điều thiệt thòi, chúng ta sẽ cảm thấy thiệt. Còn nếu nghĩ chuyện lớn lên trong gia đình đơn thân là bình thường, chúng ta sẽ cảm thấy điều này không phải là vấn đề.
Áp lực có trở thành động lực hay không là do mình quyết định. Một mình nuôi con nhiều lúc vẫn tốt hơn con được sinh trưởng trong một gia đình không thật sự hạnh phúc. Nhưng mặt khác, tôi hiểu gia đình đầy đủ vẫn tốt hơn cho con cái. Biết đâu được với hình ảnh gà trống nuôi con, đây sẽ là điểm cộng để tôi có thể dễ dàng tìm được ai đó cùng mình chăm sóc gia đình nhỏ này thì sao?
Tất cả đều ở thì tương lai còn bây giờ, tôi muốn làm cha thật tốt. Mọi việc phía trước tôi không thể biết được, nhưng tôi sẽ để Moza sẽ có thêm em trong năm 2023.
Trịnh Tú Trung, sinh năm 1990, hoạt động showbiz từ giữa những năm 2000 trong nhiều vai trò: nhạc sĩ, stylist, quản lý nghệ sĩ. Hiện anh là diễn viên kiêm nhà sản xuất, nhà đầu tư phim. Anh từng góp mặt trong các phim Ngôi nhà bươm bướm, Phượng khấu, Là mây trên bầu trời của ai đó... Tết Nguyên đán 2023, anh đóng một vai khách mời, đồng thời là nhà đầu tư của phim Siêu lừa gặp siêu lầy. Thời gian này, chương trình Gương mặt thân quen anh tham gia đang phát sóng trên truyền hình. |
Hằng Trần
Ảnh: NVCC