Hôm 14/2, Trịnh Tú Trung bất ngờ khoe sắp có thêm con thứ hai khi bé đầu mới được gần hai tháng tuổi. Diễn viên Ngôi nhà bươm bướm tiết lộ, anh đã lên kế hoạch trở thành ông bố đơn thân, có 4 con trong tương lai gần. Trịnh Tú Trung cho hay, dự định táo bạo của anh khiến nhiều người thân trong gia đình, gồm cả mẹ ruột, e ngại. Trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao, chàng diễn viên nói về những lý do khiến anh tự tin có thể làm người cha tốt, dù chưa tìm được ai đồng hành, cùng chăm sóc các con.
- Gia đình nói gì khi biết anh đang thực hiện ước mơ trở thành ông bố 4 con?
- Ai cũng khuyên bảo tôi phải cân nhắc về quyết định này. Mọi người cứ hỏi: "Trung nhắm có chăm nổi tới 4 đứa trẻ không?". Mẹ và người thân chưa bao giờ lo tôi không đủ tiền nuôi con mà chỉ sợ tôi thiếu thời gian, sức khỏe để cáng đáng trách nhiệm làm cha. Mẹ khuyên tôi nên thuê người, cùng chăm sóc con cái cho đỡ cực trong khi tôi muốn tự mình và người thân lo cho các con. Chỉ có như vậy các bé mới được hưởng tình thương, sự quan tâm đủ đầy, tốt nhất.
Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình kỹ lưỡng, gồm cả việc trở thành bố đơn thân 4 con. Trước đây, tôi không nói ra với ai về dự định này mà cứ âm thầm xúc tiến, triển khai nên khi biết chuyện mọi người bất ngờ rồi lo lắng thôi. May mắn là đến giờ mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, đúng dự định. Nhờ thế, tôi cảm giác mình rất thuận lợi trên đường đời và càng trân trọng những gì mình có hơn.
- Cảm giác của anh thế nào sau hai tháng trải nghiệm làm bố đơn thân?
- Thú thật, tôi thấy chăm trẻ sơ sinh khó khăn, vất vả thật. Hai tháng đầu làm cha, có lúc tôi cũng bực mình, cáu giận khi xảy ra những việc không như ý, dù bản thân đã nỗ lực hết sức. Giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều bảo mẫu, cô giáo mầm non dễ nóng nảy, cư xử thiếu kiềm chế với trẻ nhỏ. Thực tế là, chính con ruột của mình mà đôi khi mình còn bực bội với nó nữa là các cô giáo. Nhờ tình thương dành cho con, tôi mới dần quen, biết dằn lòng lại, kiềm chế tính nóng nảy.
Tôi vẫn chưa thành thạo mọi kỹ năng chăm trẻ nhỏ, hiện phải nhờ một cô hộ lý giúp tắm bé vào mỗi buổi sáng. Còn những việc khác như thay tã, cho bé ăn... tôi được mẹ, dì hỗ trợ. Chủ yếu tôi dành thời gian chơi với con, đọc sách cho con nghe hoặc phụ trách rửa bình sữa, dỗ con ngủ. Thỉnh thoảng tôi mới thử cho bé ăn vì trẻ nhỏ dễ bị trào ngược, trớ, nếu không có kinh nghiệm hay biết cách chăm em bé là dễ xảy ra tình trạng bé vừa ăn vừa ói. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, hy vọng các kỹ năng làm bố ngày càng tốt hơn.
Từ khi quyết định có con là tôi tập thói quen đọc kinh trước khi ngủ. Thậm chí giờ nào rảnh tôi cũng đọc để cầu nguyện cho con cái được khỏe mạnh, bình an, đáng yêu, xinh đẹp. Tôi cảm nhận nhờ đọc kinh, tâm mình nhẹ nhàng hơn, nhìn mọi thứ đơn giản, bớt nóng nảy, bỏ dần thói sân si, biết dồn tình thương vào đâu là đúng đắn. Mẹ tôi nói, bé Moza ngày càng xinh xắn, ngoan ngoãn là nhờ tôi chịu khó đọc kinh hàng ngày.
- Con đầu mới hai tháng tuổi anh đã công bố sắp có thêm con thứ hai. Biết chăm con nhỏ cực, sao anh vẫn muốn có hai bé gần nhau như vậy?
- Tôi nghĩ sinh hai bé liên tiếp như thế các con gần tuổi nhau, tôi và gia đình chăm sẽ tiện hơn, cực một lần là xong. Còn khoảng cách các bé xa nhau thì sau này bé đầu đã cứng cáp tôi lại đối diện cảm giác làm lại từ đầu, vất vả thêm một lần nữa. Giờ đồ đạc của bé đầu tôi sắm đầy đủ rồi, mọi thứ còn mới có thể dùng cho bé sau luôn, rất tiện. Ngoài ra, với tôi thì cả hai năm Dần và Mão đều rất đẹp, hợp tuổi, hợp mạng với mọi thành viên trong gia đình nên tôi muốn có một bé sinh năm 2022 và một bé sinh vào 2023.
Sau khi có con thứ hai vào tháng 8 năm nay tôi sẽ tiếp tục kế hoạch sinh thêm bé thứ ba vào năm Thìn 2024 và một bé thứ thư vào năm Ngọ 2026. Trường hợp tôi quá bận bịu, vất vả với ba bé đầu, không thể xoay xở kịp thì tôi có phương án dời kế hoạch có bé thứ tư sang năm Mùi 2027. Đó là các năm hợp tuổi với tôi và phù hợp với sự chuẩn bị về kinh tế tôi thu xếp cho các con.
- Cuộc sống, công việc của anh thay đổi ra sao từ khi làm bố?
- Khi con đầu Moza còn là thai nhi 7 tháng là tôi không nhận thêm bất cứ công việc gì nữa để chuẩn bị mọi thứ cho con. Lần này cũng vậy, tôi tranh thủ làm việc đến lúc bé thứ hai sắp chào đời là ngưng hết. Tôi đã hơi quen với vai trò mới, mọi thứ vào guồng rồi nên cũng đỡ vất vả. Tất cả trang thiết bị dành cho em bé, phòng ốc, dụng cụ này kia tôi sắm đủ rồi, cũng tiết kiệm được thời gian, công sức. Năm nay tôi có kế hoạch tham gia một vài dự án điện ảnh trong nước và ở Thái Lan nữa. Hy vọng tôi thu xếp được thời gian. Trước đây, tất cả những chuyến công tác của tôi đều rất dài ngày, tính bằng tuần, tháng nhưng bây giờ tôi chỉ tính bằng giờ. Đi đâu tôi cũng đi tối đa khoảng 36-48 tiếng là quay về chăm con, không đi xa, đi lâu như trước được.
Thời gian qua tôi tham gia nhiều lớp học làm cha mẹ online và tham khảo tài liệu nước ngoài lẫn trong nước, học hỏi từ các chuyên gia, giáo sư khắp nơi và cả từ bạn bè. Gặp ai tôi cũng hỏi thăm, tìm hiểu cách nuôi dạy, chăm sóc con nhỏ. Tôi thấy mình phải học hỏi, tích lũy rất nhiều thứ vì đặc điểm mỗi bé khác nhau, không bé nào giống bé nào. Tôi cố gắng theo sát tất cả lời khuyên của các mẹ đi trước cũng như các thầy cô, tiến sĩ, giáo sư nhưng áp dụng linh hoạt, gia giảm mọi thứ cho phù hợp với con mình. Tôi luôn tìm cách cân đối giữa việc nuôi con theo cách khoa học, hiện đại kết hợp các kinh nghiệm ông bà truyền lại.
Trước đây tôi cứ nghĩ việc bỏ ra một lúc mấy chục triệu đồng để mua một khóa học dạy chăm con là vô lý, không cần thiết. Đến lúc có con tự nhiên tôi lại thấy cần phải mua. Sau khi học, tôi cảm nhận những kiến thức mình được nghe cũng giống mọi thứ mình hình dung nhưng tôi vẫn chăm chú theo dõi để biết suy nghĩ của mình là đúng, có thêm niềm tin nuôi dạy con theo phương pháp đã chọn.
- Sao anh không tìm một người bạn đời để có hạnh phúc trọn vẹn, cả hai cùng chăm lo cho các con?
- Tôi cũng muốn có người chia sẻ, đồng hành mỗi ngày, cùng lo cho con cái nhưng việc này không phải muốn là được, càng không thể gượng ép, cố gắng thúc đẩy. Tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc tôi có duyên gặp được người ấy. Bây giờ tôi không vội vàng tìm kiếm vì tôi có mẹ, dì, em bên cạnh chia sẻ mọi việc. Bốn người chúng tôi cùng chăm sóc các bé cũng ổn.
- Anh chuẩn bị tài chính thế nào để có thể nuôi được 4 đứa trẻ?
- Khi quyết định làm cha là tôi đã xây dựng một quỹ dự phòng dành cho các con tới khi 4 bé học xong đại học và một gia tài nho nhỏ để tất cả các bé sau này lớn lên có cảm giác yên tâm, kiểu dù thế nào mình cũng được ba chia cho chút của làm vốn. Trước đây với số tài sản đó, tôi định nghỉ hưu sớm, sống an nhàn nhưng vì vẫn đam mê công việc, kiếm được tiền, có thể tiếp tục tích lũy nên tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để xây dựng thế hệ tiếp theo.
Tôi luôn nghĩ rằng đã được sinh ra trong đời thì ít nhất nên để lại một dấu ấn gì đó cho sau này người ta nhớ đến và biết Trịnh Tú Trung là ai, là người như thế nào. Lúc chúng ta mất đi không ai có thể mang theo của cải hay bất cứ thứ gì bên mình. Thứ duy nhất mỗi người có thể để lại, duy trì tới tương lai, tiếp nối qua nhiều đời là những đứa con. Con cái thường thể hiện dấu ấn đậm nét, những gì cha mẹ chúng để lại cho cuộc đời. Tôi muốn đào tạo các con trở thành những người có ích cho xã hội. Việc có một thế hệ tiếp nối là điều rất hạnh phúc.
- Ngoài chuyện phải đầu tư công sức, tiền bạc, theo anh, để làm tốt vai trò bố đơn thân, cần có những yếu tố gì nữa?
- Tôi nghĩ việc nuôi dạy trẻ nhỏ đòi hỏi các bậc cha mẹ cần trau dồi, chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần. Bởi làm cha mẹ, nhất là làm bố đơn thân là quyết định có thể thay đổi cuộc đời mỗi người, biến họ trở thành con người khác trước hoàn toàn. Trước đây tôi có thể thức khuya, dậy trễ nhưng bây giờ tôi vẫn phải thức khuya mà lại phải dậy rất sớm.
Ngày nào cũng vậy, 6h là tôi dậy, kéo rất cả các rèm cửa ra cho con biết trời đã sáng, rồi chơi với bé, đọc sách cho bé nghe trong khi chờ cô hộ lý tới tắm rửa cho con. Bây giờ với tôi mỗi ngày rất dài với nhiều hoạt động. Từ khi có con, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi nhiều. Tôi nghĩ về bản thân, các con, hoạch định tương lai cho bọn trẻ. Chưa có con người ta thường nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế này rồi đến lúc làm cha mẹ họ lại thu xếp mọi thứ khác đi. Tôi cũng vậy. Vì thế người làm cha mẹ cần có đời sống tinh thần lành mạnh, tích cực, vững chãi mới chăm sóc tốt cho con cái được.
- Lý do gì khiến anh muốn có tới 4 đứa con, trong khi nhiều gia đình đủ vợ đủ chồng cũng chỉ dám sinh hai bé?
- Tôi từng phân vân về quyết định này, sợ mình chưa sẵn sàng, sợ đánh mất nhiều thứ như quỹ thời gian, sự tự do của bản thân, khó mà hẹn hò yêu đương thoải mái khi có cả đàn con nhỏ. Nhưng đến một lúc, tôi tự nhiên nghĩ khác đi. Tôi cho rằng chỉ nghĩ đến cá nhân, những điều trước mắt thì không bao giờ xây dựng được thế hệ tiếp nối cả. Cha mẹ sinh con ra, chăm sóc, nuôi dạy con cái tốt không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân, con cháu mình mà còn tốt cho cả xã hội, cho các thế hệ về sau nữa.
Thật ra nghĩ tới cảnh chăm 4 con nhỏ cùng lúc tôi cũng ngán chứ. Tôi có nghĩ đến việc hay là sinh các bé cách nhau xa xa, giãn ra chút, nhưng rồi lại thôi. Tôi biết tính mình mà giãn ra một cái là tôi bị lười, không thể hoàn thành dự định. Ở tuổi này, tôi còn có thể thức đêm, ngủ ít chăm con chứ càng về sau sức khỏe kém dần, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì thế, tôi muốn xúc tiến việc có 4 con sớm nhất có thể. Tôi tự nhủ: "Mình phải cố lên vì đây là việc cần làm, cứ ráng phấn đấu thôi". Mỗi khi thấy mệt, thấy ngán tôi nghĩ đến cảnh mình có 4 em bé sàn sàn tuổi nhau, cùng chơi đùa ríu rít trông rất đáng yêu là lại thấy vui vẻ, hứng khởi hẳn lên.
Tôi từng có tuổi thơ thiếu thốn, nhiều bất hạnh nên tôi tâm niệm phải làm sao nuôi dạy, đào tạo thế hệ con cái của mình được đầy đủ, hạnh phúc, sống trong tình yêu thương để phát triển tốt đẹp nhất. Tôi là người vượt khó vươn lên và sau này tôi muốn con cái tiếp nối những điều mình đã làm được. Tôi sẽ tạo mọi điều kiện, nền tảng để con mình trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
Trịnh Tú Trung hoạt động showbiz từ giữa những năm 2000 trong nhiều vai trò: nhạc sĩ, stylist, quản lý nghệ sĩ. Hiện anh là diễn viên kiêm nhà sản xuất, nhà đầu tư phim. Anh từng góp mặt trong các phim Ngôi nhà bươm bướm, Phượng Khấu, Là mây trên bầu trời của ai đó. Năm 2023, anh đóng một vai khách mời, đồng thời là nhà đầu tư của phim Siêu lừa gặp siêu lầy. Nam diễn viên mới tham gia chương trình truyền hình Gương mặt thân quen 2022. |