Chiều 19/10, Trịnh Thăng Bình tổ chức buổi họp báo ra mắt album mới tại TP HCM, với sự có mặt của hai đồng nghiệp thân thiết là Quang Vinh và Hương Tràm.
Tại họp báo, Trịnh Thăng Bình giới thiệu album mang tên Anh, em và ai. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu cột mốc nam ca sĩ làm nhà sản xuất cho chính album của mình. Điểm đặc biệt của album là các bài hát được tích hợp trong USB, thay vì CD theo cách thông thường. “Hiện nay, USB là thiết bị phổ biến và rất tiện lợi. Khán giả sẽ nhanh chóng có file nhạc chất lượng cao được ghi trong mỗi USB. Đồng thời, họ còn có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Hơn nữa, album này hướng tới những điều mà tôi chưa từng thử, nên việc dùng USB thay cho đĩa cũng là một trong những gia vị lạ mà tôi muốn mang đến cho khán giả”.

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình.
Anh, em và ai gồm 9 ca khúc, là album mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, thể hiện sự đa dạng ở khả năng sáng tác và xử lý ca khúc của Trịnh Thăng Bình. Nếu trước đây, khán giả thường nhớ đến Trịnh Thăng Bình với những bản pop ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, đến album này, nam ca sĩ cho thấy anh hát tốt nhiều phong cách âm nhạc khác. Hai ca khúc được tung ra trước đó là Ai đằng sau lưng em và Em đừng quay về đây được đánh giá là rất khác với Trịnh Thăng Bình, tạo được hiệu ứng bước đầu.
Bên cạnh những màu sắc âm nhạc mới, Trịnh Thăng Bình còn muốn khán giả nhìn nhận mình ở vai trò sản xuất âm nhạc. Đảm nhận nhiều vai trò, sáng tác, hát và sản xuất, nhưng ở mỗi khâu, Trịnh Thăng Bình đều nghiêm túc học hỏi và cố gắng hoàn thiện bản thân để tạo những sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp, chỉn chu và chất lượng nhất.
Vì sự cố về in ấn, album bản cứng sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 10, còn bản online được tung ra vào tối nay, 19/10. Để quảng bá cho album, Trịnh Thăng Bình sẽ tổ chức 2 buổi fan meeting, vào 22/10 tại Hà Nội và 30/10 ở TP HCM.
Thời gian qua, Trịnh Thăng Bình còn chăm chút cho công ty riêng. Công ty của anh đã sản xuất và thu âm cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Thủy Tiên,… Đồng thời, còn thực hiện nhiều event lớn.
Ngô Trác